Một phụ nữ Thụy Điển kết hôn với... bức tường Berlin

Một phụ nữ Thụy Điển kết hôn với... bức tường Berlin
TPO - Một "chuyện tình lãng mạn" có một không hai liên quan đến bức tường Berlin đến nay mới được biết đến. Một phụ nữ Thụy Điển đã “kết hôn” với bức tường này cách đây 29 năm. Người phụ nữ này được chẩn đoán là mắc hội chứng "người chỉ thích các vật vô chi vô giác".
Một phụ nữ Thụy Điển kết hôn với... bức tường Berlin ảnh 1

Hạnh phúc bên “người chồng” thân yêu

Một phụ nữ Thụy Điển kết hôn với... bức tường Berlin ảnh 2

Bà Eija Riitta đã cầu hôn với Berliner Mauer (Bức tường Berlin) vào năm 1979

Bức tường ngăn cách Đông – Tây thủ đô Berlin – Đức (Berliner Mauer) đã đi vào lịch sử, nó được dựng lên từ năm 1961 và bị phá bỏ vào năm 1989.

"Người vợ" của bức tường Berlin là một phụ nữ Thụy Điển có tên là Eija Riitta (54 tuổi).

Đám cưới của bà Eija Riitta với bức tường Berlin đã diễn ra vào năm 1979, như bà ta đã viết trên trang Web cá nhân rằng: Mối quan hệ của bà đã nảy nở từ những năm 60 của thế kỷ trước, nó xuất hiện ngay khi bà nhìn thấy “người yêu” trên truyền hình. Kể từ đó bà đã bắt đầu sưu tập các hình ảnh của bức tường Berlin và dành dụm tiền bạc để đi thăm “người yêu”.

Trong chuyến thăm lần thứ 6 diễn ra vào năm 1979, cô gái Thụy Điển này đã nói lời cầu hôn với “người yêu” trước sự chứng kiến của khá nhiều người và sau đó bà đã đổi tên thành Eija Riitta Berliner Mauer. Cái tên này vẫn theo bà cho đến hôm nay cho dù bức tường Berlin đã bị dỡ bỏ từ lâu.

Vai trò của bức tường Berlin đã kết thúc vào ngày 9/11/1989, đó thực sự là ngày đau buồn nhất của bà Eija Riitta Berliner Mauer. Người phụ nữ Thụy Điển này nói : “Ngày đó là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời tôi. Họ đã làm những điều khủng khiếp nhất đối với chồng tôi, họ đã băm vằm thân xác của chồng tôi”.

Bà Eija Riitta Berliner Mauer cho biết, bà vẫn còn trinh nguyên và tình yêu dành cho bức tường Berlin vẫn nồng nàn như thủa nào. Bà tiết lộ: “Chồng tôi thanh mảnh và rất sexy. Còn Vạn lý trường thành của Trung Quốc cũng làm cho tôi xúc động nhưng anh ta quá to con”.

Kể từ khi bức tường Berlin bị dỡ bỏ, bà Eija Riitta Berliner Mauer chưa một lần quay trở lại thủ đô Berlin. Hiện bà vẫn giữ một mô hình của bức tường Berlin để hồi tưởng lại những năm tháng hạnh phúc với “người chồng” thân yêu của mình.

Những người mắc căn bệnh như bà Eija Riitta Berlin Mauer là những người chỉ dành tình yêu cho đồ vật và rất hiếm gặp. Họ chỉ thích những thứ như ô tô, máy móc và thậm chí cả những công trình xây dựng như đài tưởng niệm … mà thờ ơ với những người khác giới. 

Lê Quân
Theo Krone

MỚI - NÓNG