“Mừng ông đi được rồi, ông khỏi nằm liệt rồi!”

“Mừng ông đi được rồi, ông khỏi nằm liệt rồi!”
Bị thoái hóa đốt sống, rồi nằm liệt giường do thoát vị đĩa đệm, nhưng gần đây, bác Nguyễn Đức Lãng, (sinh năm 1939, trú tại ngõ 150 Hàm Nghi, khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã có thể tự lái xe máy đưa cháu đi học, mọi sinh hoạt, vận động trở lại bình thường.

Bác Lãng nhớ lại: “Năm 1975, tôi cùng đồng đội vào tiếp quản thành phố Tuy Hòa. Đến Mộ Đức (Quảng Ngãi) thì xe trúng mìn, tôi bị chấn thương cột sống, phải nằm điều trị tại bệnh viện Quân đoàn 3 suốt một năm bệnh mới đỡ.

Sau đó, tôi bị đau lại và giám định mất sức 61% rồi về hưu. Tôi tiếp tục công tác ở phường, nhưng bệnh thường xuyên tái phát và ngày càng nặng thêm với những cơn đau ngang thắt lưng, có lúc lan xuống chân, phải chống gậy đi.

Tôi thường xuyên đến bệnh viện điều trị do thoái hóa đốt sống L4, L5. Dù đã dùng rất nhiều thuốc tây, thuốc đông y, vật lý trị liệu, châm cứu… nhưng bệnh chỉ đỡ một thời gian lại tái phát, có đợt tôi phải nằm viện 18 ngày”.

Nhưng nặng nhất là từ tháng 7-2010, một hôm trời mưa to, khi cúi xuống kéo miếng tôn bị hở, bác Lãng nghe… “khục” một tiếng trong cột sống, bác phải ngồi sụp xuống, cố gắng bò vào nhà, sau đó không đi, không đứng, không ngồi được. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bác Lãng bị thoát vị đĩa đệm.

"Tôi trở về nhà uống thuốc và thực hiện theo đúng lời khuyên của bác sĩ là phải nằm bất động, nằm thẳng người, không nằm nghiêng”- bác Lãng kể. Tuy nhiên, sau 10 ngày uống thuốc Tây, mà bệnh tình không đỡ, bác Lãng vẫn không đứng, không đi được, nằm liệt, ăn uống tại giường: “Đồng đội cũ đến thăm, nhìn thấy tình cảnh của tôi, xót xa bảo: Đi chiến trường bao nhiêu năm không sao mà về nhà lại bị liệt thế này, khổ quá!”.

Cứu cánh bất ngờ

Hồi còn khỏe, bác Lãng thường sưu tập các bài báo đăng về những loại thuốc hay và ghi chép vào sổ tay – đây là lúc bác cần dùng đến. Khi uống hết đơn thuốc tây không thấy đỡ, tháng 8/2010, bác Lãng nhờ vợ mua Cốt Thoái Vương về uống với 4 viên/ngày. Thật bất ngờ: “Dùng hết một hộp Cốt Thoái Vương, tôi thấy đỡ đau. Dùng hết 2 hộp, tôi ngồi dậy được, nhưng vẫn phải chống tay. Dùng hết 4 hộp/ một tháng, bệnh đỡ trông thấy: tôi đã có thể chống nạng tập đi trong nhà.

Gần 3 tháng sau khi dùng Cốt Thoái Vương, tôi khỏi đau và có thể tự lái xe máy đưa đón cháu đi học, đi thăm họ hàng cách nhà 3 đến 5 kilomet, các cháu hò reo ầm ĩ: “Mừng ông đi được rồi, ông khỏi nằm liệt rồi!”, cứ như là tôi vừa mới biết đi vậy” – bác Lãng nói vui.

Bây giờ bác Lãng đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, mập hơn, da dẻ hồng hào, đi lại bình thường và hết đau lưng. Bác nói thêm: “Một điều rất hay nữa ở Cốt Thoái Vương đó là giúp bộ máy tiêu hóa ổn định, không hại dạ dày, đại tràng”. Hiện tại, bên cạnh uống Cốt Thoái Vương đều đặn, hàng ngày bác Lãng thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, tránh vận động nặng, bác thường xuyên cùng bạn bè đi bộ vào buổi sáng hoặc chiều tối, tập luyện nhẹ nhàng để giúp cột sống dẻo dai hơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG