Viagra Sa Huỳnh

Viagra Sa Huỳnh
TP – Những ngày cuối năm, làng sung sướng càng trở nên tấp nập. Những người mà Đông y xếp vào diện tiên thiên bất túc (yếu sinh lý), khi thăm làng sung sướng trở về đều khen: Hay, hay, tuyệt lắm!

Làng sung sướng ở đâu? Đó là một địa danh hết sức quen thuộc: Sa Huỳnh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Quốc lộ 1A tuyến Bắc – Nam xuyên qua trung tâm Sa Huỳnh. Chính vì vậy, ai cũng có thể đặt chân đến để tận tay sờ, tận mắt thấy và nghe các bà khe khẽ kể về công năng đặc biệt của thần dược được chế biến từ làng mà khách quen thường gọi với mỹ danh là làng sung sướng. 

Cận cảnh vào một gia đình - ông Hòa, cư dân Sa Huỳnh tự đắc: Nói thiệt, xài hoài cái thứ ấy khiến đàn ông  cứ luôn nhăm nhe. Giọng anh Hòa chùng xuống thỏ thẻ như muốn giữ bí mật: Tất nhiên, mỗi ngày đều phải uống một cốc rượu cường dương ông khen, bà khen. Sau một tuần lễ phải đóng giường loại sáu chân thì mới chịu nổi.

Còn anh Sáu, một người dân địa phương có cơ nghiệp ở Tây Nguyên. Anh nhiều lần xài toa thuốc của A ma kông nên so sánh: Loại của núi rừng thì sự sung mãn như voi khát nước. Còn hàng của làng sung sướng thiên về sự… bền bỉ, dây dưa. 

Nguồn cung chất liệu để chế biến thuốc sung sướng, ngư dân ở đây cho biết: Cả làng có 500 tàu cá chuyên làm nghề giã cào từ Nam ra Bắc. Tàu thuyền ra khơi mang theo máy trợ oxy, dụng cụ nuôi nhốt để giữ hàng. Ngày nào cũng có hàng gửi về đây để chế biến thuốc sung sướng. 

Thử cho biết? Sau lời đề nghị, một ngư dân lôi một hũ rượu từ đầu giường ra đãi khách. Rượu rót ra ly có màu vàng, đặc sóng sánh, đưa lên miệng nghe vị hơi mặn, hương thơm rất dễ chịu. “Nước cốt, nước một để cho hai vợ chồng tui xài đó” – Anh quảng bá thứ thần dược của mình. Vài phút sau anh lại gặng hỏi: Sao? Thấy gì chưa.

Tiếng lành đồn xa Viagra thứ thiệt

Mặt hàng chính của làng sung sướng gồm: Các loại cá ngựa, đẻn biển, hải long, ốc kèn... có tác dụng biến cụ thành trai tráng. Trong nhiều bí quyết để thuốc của làng quẫy đạp có tác dụng như thần, đó là cá ngựa sống còn giãy đành đạch được thảy ngay vào hũ rượu trên thuyền.

Trong rượu gia thêm một số thảo dược cổ truyền như: Dâm dương hoắc, dương khởi thạch, ba kích…nên hàng ở Sa Huỳnh ăn đứt các nơi khác và nổi tiếng cả nước.

Đứng kế sau cá ngựa là đẻn biển. Tiêu chuẩn phải là đẻn kim đầu nhỏ, đuôi to, lưng rằn như hổ mang chúa. Nếu ai ham loại đẻn có thân hình to, trông đẹp mắt thì không giá trị.

Đẻn kim cực độc, theo tài liệu thì gấp 40 lần rắn hổ mang trên bờ. Một thời dân biển lão luyện thấy đẻn phải lè lưỡi lắc đầu: Lạy ông đừng chui vào lưới rồi kéo ga chạy. Nhưng bây giờ thì ngược lại, nó phải thè lưỡi nằm trong hũ rượu để các ông uống vào…quẫy đạp.

Tiếng thơm vang xa, làng sung sướng giờ đã mọc lên hàng loạt đại lý  bán thần dược, kèm theo bảng quảng bá: Cá ngựa còn sống. Trong những ngày cuối năm, đến đại lý Kim Mỹ Hòa nằm ở trung tâm Sa Huỳnh, chị chủ hàng cho biết: Gần tết thì càng đắt hàng, ngày nào cũng có xe đưa hàng ra các tỉnh phía Bắc. Tại đây có bán loại cá ngựa xịn dài cả gang, trị giá cả triệu đồng/con.

Tại một đại lý, chiếc xe du lịch đỗ xịch. Bước xuống là mấy ông Tây nghiện Viagra Việt. Sau một hồi săm soi ra vẻ ưng ý, mấy ông tây khệ nệ mang ra xe một lô chai lọ ngâm rượu, nét mặt hớn hở, miệng ô kê, mũi phập phồng đắc ý một cách sung mãn.

Khi cuộc sống đã bắt đầu no đủ thì nhu cầu tẩm bổ lục phủ, ngũ tạng không kém phần sôi động. Chính vì vậy, hàng tăng lực từ làng sung sướng ngày càng nức tiếng gần xa.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.