Quân Phạm |
Chuyên nghiệp vì “vẽ” thể loại nào cũng được: lẳng lơ, sang trọng, tính cách, hiền thục, trong sáng, thơ ngây, quỷ quyệt. Hắn “vẽ” một cách… thất thường; thất thường như chính con người của hắn. Hắn tên là Quân Phạm.
Có nhiều sở thích và cá tính hơi ngông, nhưng với lần trở lại này – Quân bỏ nghề gần 2 năm nay vì công việc riêng – Quân thật sự nghiêm túc và chu đáo trong từng chi tiết nhỏ. Trước khi thực hiện 1 bức hình, cả 3 người “cá tính”: người mẫu Xuân Lan, nhiếp ảnh Thành Nguyễn và Quân đã bàn bạc, nghiêm túc. Họ có vẻ… hơi căng phải không?
Quân và người mẫu Xuân Lan |
Quân thường sử dụng các hiệu mỹ phẩm cao cấp, “đánh” cho sướng vì đẹp, người mẫu Xuân Lan phải ngồi chịu trận hơn 1 tiếng đồng hồ để Quân tỉ mỉ từng lông mi, chân mày đến màu son, mái tóc.
H6: Đến khi setup neon là việc của nhiếp ảnh; tranh thủ thời cơ, Quân lại tiếp tục phục vụ người mẫu, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nét mặt của cô nàng Xuân Lan… không vui? Lan than: trời, Quân ơi, sao Quân kỹ thế?
Lan"xanh"
· Nền: trắng xám đen đánh hết mặt, sau đó phủ lớp phấn nền cùng tông.
· Mắt và má hồng: sử dụng màu xanh dương, cùng tông màu với môi
· Môi: xanh, son bóng
Theo Mỹ phẩm