40 năm qua, trái tim tôi luôn hướng về đất mẹ

40 năm qua, trái tim tôi luôn hướng về đất mẹ
(TPO) Hòa thượng Thích Nhất Hạnh tâm sự với phóng viên Tiền phong Online: "Những cuộc thăm viếng như thế này là cơ hội để mình tiếp xúc với lịch sử, với tổ tiên, với những tài năng cũng như những nếp sống tâm linh của tổ tiên"

Trong những ngày đầu về thăm quê hương, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và các tu sỹ, cư sỹ đã hành hương tới chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật tích, chùa Trăm gian, chùa Thầy, đền Cổ Loa, chùa Vân Trì, đền Trấn Quốc...   

Ngày 16/1, Hòa thượng và các tu sỹ, cư sỹ đã tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, thăm đền Ngọc Sơn. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã cho phóng viên Tiền phong Online biết  những cảm nhận của ông sau 40 năm trở lại  quê hương:

"Di tích là những hình tượng giúp mình trở về với một trong số những bản chất của tổ tiên đã có sẵn trong người. Khi chúng ta đi xa xứ, chúng ta mang theo tổ tiên, dòng họ, lịch sử, đất nước theo mà chúng ta không biết, vì chúng ta không biết tiếp xúc.

Trong 40 năm qua, tôi chưa bao giờ ra khỏi Việt Nam. Vì tôi có khả năng tiếp xúc được với  đất nước, quê hương trong trái tim mình. Việt Nam có nhiều vùng, mỗi vùng có những đặc điểm riêng. Nếu mình thực tập cho giỏi, thì mình có một mảnh đất để mà thương yêu và mình thương yêu mảnh đất đó đúng thì  mảnh đất đó sẽ trở thành trái đất.

Tôi nghĩ, nếu mình yêu đất nước một cách sâu sắc, đằm thắm, mình sẽ có cơ hội để yêu toàn thể trái đất này".

Trong thời gian 3 tháng về thăm quê hương, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và các tu sĩ, cư sĩ thuộc Tăng thân Làng Mai sẽ lưu trú tại Hà Nội  từ ngày 12 - 23/1. Chiều 23/1, đoàn sẽ rời Hà Nội đi thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng. Rồi lại trở về Hà Nội từ ngày 15 - 30/3 trước khi rời Việt Nam.

Trong thời gian

MỚI - NÓNG