Rất nhiều người Việt tại Nga về quê ăn Tết

Rất nhiều người Việt tại Nga về quê ăn Tết
TPO - Chị Cấn Thu Hương, người Việt Nam sinh sống tại thành phố Axrakhan cách Mat-xcơ-va 1500 km cho biết, hầu hết những người ở khu nhà trọ với chị đều về nước ăn Tết.
Rất nhiều người Việt tại Nga về quê ăn Tết ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chào đón kiều bào về quê ăn Tết  Đinh Hợi tại Hà Nội. (Ảnh: Lan Anh)

Gần 10 chị em thân thiết hàng ngày cùng buôn bán với nhau ở chợ, giờ cũng dắt díu nhau về nước. Đi đâu cũng kè kè bên nhau. Tôi nhận thấy có một gương mặt khá trẻ. Cô cho biết, cũng mới sang Nga làm ăn được vài năm. Khi hỏi về tương lai, cô rụt rè không nói gì và chỉ vào người phụ nữ đang bế cậu con trai: “ Có gì chị cứ hỏi chị ấy, chị ấy là  sếp của bọn em”

Người phụ nữ đó là chị Cấn Thu Hương, cũng là một người buôn bán ở một khu chợ người Việt tại Axrakhan (Nga). Có lẽ do nhiều tuổi hơn và  sống tại Nga lâu năm hơn (20 năm) nên chị Hương được coi là “sếp”. Chị về ăn Tết với gia đình ở đường Hoàng Quốc Việt,  Hà Nội.

Chị Hương cho biết: “Chúng tôi về phép 3 tháng ăn Tết, sau đó xem tình hình thế nào rồi lại trở lại. Những người Việt Nam ở khu nhà trọ với bọn tôi đều về nước. Ra sân bay, cũng gặp rất nhiều người Việt mình. Cũng đều về nước ăn Tết cả.”

Tết sớm ở quê nhà

Rất nhiều người Việt tại Nga về quê ăn Tết ảnh 2
Chị Tín (ngoài cùng bên trái) ăn Tết sớm ở quê nhà.

Trong khi nhiều người Việt tại Nga về quê ăn Tết chờ thời, thì chị Nguyễn Thị Minh Tín lại phải trở lại Matxcova (Nga). Chị là chủ một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu hàng may mặc của Trung Quốc và Việt Nam rồi xuất cho các chủ hàng tại Nga.

"Tết nhất thế này mà để nhân viên của mình ăn Tết một mình, chị thấy tội quá. Thôi đành ăn Tết sớm ở Việt Nam vậy", chị nói.

Thế là đúng 27 Tết, chị Tín khệ nệ đem nào mai, nào đào,  nào bánh chưng sang Nga vui Tết với các nhân viên của mình, trong đó có cả người Nga. Chị cho biết, trong 20 năm xa  nhà, chỉ có hai lần được ăn Tết trọn vẹn ở quê nhà. Như năm nay, về trước Tết chục hôm, rồi lại tất tả trở lại.

Khách hàng của chị rất đa dạng, nên việc Nga sẽ đóng cửa  các khu chợ không ảnh hưởng nhiều tới công việc kinh doanh của chị.

Chị Tín cho biết, nhập gia phải tuỳ tục. Đời sống người dân Nga hiện nay đã khá dần lên. Năm nay, người Nga đã nghỉ Tết Tây tới gần 15 ngày. Vì vậy, ngày Tết Việt sẽ nghỉ rất ít, chỉ vào ngày nghỉ cuối tuần. Buổi tối, mọi người tụ tập ăn uống, hát hò, rồi sáng mai lại đi làm như bình thường.

Lần nào về Việt Nam chị cũng muốn ở lại, nhưng do công việc mà không thể nán lại được. Chị cho biết sẽ về Việt Nam tìm cơ hội đầu tư và định cư luôn.

Ông Trần Bá Anh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cũng là một trong số rất ít những người Việt trở lại nước Nga dịp Tết này. Ông cho biết, người Việt mình vốn rất lạc quan, dù có thế nào vẫn không thể không  ăn Tết và ngày Tết nơi xứ người vẫn không thể thiếu được bánh chưng, dưa hành.

Để có thể giúp người Việt của mình vượt qua  biến cố, theo ông thì cần tập trung vào đổi mới hệ thống bán hàng, phân công lao động, tăng cường các dịch vụ du lịch, đào tạo, đầu mối xuất nhập khẩu.

MỚI - NÓNG