Thăm xưởng họa của Văn Dương Thành

Thăm xưởng họa của Văn Dương Thành
TPO - Biệt thự Hoa sen trắng - cũng là nơi đặt xưởng họa- nằm trên đường Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội) giờ đây là nơi “định cư” mới của nữ  họa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành.
Thăm xưởng họa của Văn Dương Thành ảnh 1
Họa sỹ Văn Dương Thành (giữa) và các vị khách quý trong ngày khai trương xưởng họa

Biệt thự cách mặt đường đê chừng dăm mét. Chiếc cổng sắt có họa tiết hoa sen là một lời giới thiệu cho tên gọi. Tự tay Văn Dương Thành thiết kế mỹ thuật cho ngôi nhà.

Tất cả đều xuất phát từ hình tượng bông sen. Bậc thềm lát đá có chạm khắc hoa sen, mảnh tường ghép đá hình hoa sen, chiếc bình gốm trắng giản dị với những bông sen gỗ thếp son, một bát hoa với những bông sen gỗ bên gờ bể bơi trong nhà.

Chị đặt tên cho công trình kiến trúc của mình là Biệt thự Hoa sen trắng - Một không gian sen. Gọi là về định cư nhưng thực tình chị vẫn phải đi đi về về, bởi chị vẫn tham gia dạy học tại Thụy Điển và dự các triển lãm tranh quốc tế.

Ngôi biệt thự giúp chị thuận tiện hơn mỗi lần về Việt Nam vẽ và triển lãm tranh. Đỡ phải tất bật một thân, một mình lo tìm nhà để thuê, tìm phòng để triển lãm. Một cuộc sống đủ đầy, một công việc ổn định bên Thụy Điển vẫn không làm cho chị nguôi tình yêu với Việt Nam.

Triển lãm Văn Dương Thành, cuộc viễn du từ văn hoá dân gian đến trừu tượng và Hà Nội - những cánh cổng cổ xưa hồi tháng 6/2006 là minh chứng.

Ngày khai trương phòng tranh tại biệt thự Hoa sen trắng có sự tham gia của nhiều cán bộ ngoại giao như: Đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình. Các lớp học hội họa cũng  bắt đầu từ ý tưởng của các đoàn khách đến thăm triển lãm tranh của Văn Dương Thành.

Sinh tại Tuy Hòa (Phú Yên), lớn lên ở Hà Nội, Tốt nghiệp Cao học Mỹ thuật năm 1980. Sang Thụy Điển định cư và được coi là “Đại sứ văn hóa của Việt Nam” tại Thụy Điển.

-  Bức tranh sơn dầu Hoa cúc trắng sáng tác năm 20 tuổi được Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua và trưng bày. Chị là họa sỹ  trẻ nhất có được vinh dự này. 

- Có tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam các năm 1972, 1974, 1975.

- Hai tác phẩm Làng cổ Việt Nam và Sự yên lặng được chọn là những tác phẩm xuất sắc nhất trong Chương trình nghệ thuật quốc tế kiệt xuất do các giám khảo Pháp và Mỹ chọn trong số 36 nước tham dự vào hai năm 1975 và 1977. 

- Bức tranh lớn nhất của chị: Phụ nữ và thiên nhiên (6,5 m x 1,5 m) được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Staffanstorp (Thụy Điển).

- Đã có khoảng 15 cuộc triển lãm tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Mỹ, Thuỵ Điển, Hồng Công, Singapore, Đức, Thái Lan...

Lớp học tại xưởng họa là rất thuận tiện cho học viên vì họ được chiêm nghiệm nhiều bức tranh của Văn Dương Thành, từ tĩnh vật cho đến các bức tranh phong cảnh và chân dung, từ trường phái tả thực đến lập thể và trừu tượng. Đề tài cũng rất phong phú về Việt Nam và về các đất nước phương Tây.

Các phần trưng bày của Văn Dương Thành tại xưởng họa Hà Nội, phần lớn giới thiệu nghệ thuật vẽ tranh lụa và tranh sơn mài, thu hút những người yêu hội họa từ các ngành nghề, các vị trí, các quốc tịch khác nhau, trong đó có nữ họa sỹ kiêm Đại sứ Tây Ban Nha Soledad Juentes, Inma Zamora - Giám đốc cơ quan trao đổi văn hóa quốc tế Tây Ban Nha.

Nhân dịp Quốc vụ khanh Tây Ban Nha sang thăm và ký kết trao đổi văn hóa với Việt  Nam  hôm 15/1, nhà nước Tây Ban Nha đã tuyển chọn hai bức tranh sơn dầu của Văn Dương Thành là Ô Quan Chưởng và Đền Quan Thánh để trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Tây Ban Nha. Trước đó, hai bức tranh này được trưng bày tại tòa đại sứ Tây Ban Nha tại Hà Nội.

Có một sự tình cờ khi bà Đại sứ Tây Ban Nha Juentes đến dự khóa học về hội họa vẽ lụa tại xưởng hoạ của Văn Dương Thành, bà rất thú vị và ngạc nhiên khi thấy bức tranh của họa sỹ bậc thầy Tây Ban Nha Sorolla được chọn vào chương trình kiệt tác hội họa thế giới năm 1995.

Thăm xưởng họa của Văn Dương Thành ảnh 2

Đặc biệt hơn, trong số các danh hoạ được tuyển chọn có họa sỹ Việt Nam Văn Dương Thành với bức tranh sơn mài Bé câu cá, người mà Đại sứ Tây Ban Nha Juentes đang theo học.

Bởi lẽ, 12 bức tranh được tuyển chọn in lên lịch đều là của các các danh họa đã quá cố như Joaqin Sorolla (1906), Maurice de Vlaminck (1876-1958)...

Có thể nói, xưởng họa Văn Dương Thành đã trở thành một địa điểm văn hóa để bạn bè yêu nghệ thuật trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi. Điều thú vị, từ đó mở ra sự quan tâm tới văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và cũng là nơi các nhà chính khách gặp gỡ thân mật vì họ đều có một điểm chung: Yêu thích tranh của Văn Dương Thành.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.