Tổng Bí thư cho biết, suốt nhiều năm qua, ông luôn theo dõi, quan tâm đến bà con kiều bào - một bộ phận không thể tách rời của dân tộc.
Tổng Bí thư rất vui mừng thấy bà con đều yêu thương, đùm bọc, đoàn kết nhau, thành đạt trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, khoa học... Đó cũng là niềm vui và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Đất mẹ Việt Nam luôn dang tay đón những người con của mình trở về.
Sau khi thông báo tình hình nước nhà cho các đại diện kiều bào, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để có thể thực hiện được những mục tiêu đề ra, rất cần sự góp sức lớn của đồng bào trong nước và ngoài nước. Ai có sức góp sức, ai có trí góp trí, ai có của góp của. Trí tuệ là tài nguyên số một, mà kiều bào ta có nhiều lợi thế.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia tay các đại biểu Việt kiều |
Một vấn đề khác mà Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm là vấn đề dạy và học tiếng Việt. Tổng Bí thư cho biết, con em mình ở bất kỳ đâu có thể học rất giỏi tiếng nước ngoài, nhưng không thể quên tiếng Việt, người Việt mình dù ở đâu cũng không thể lẫn được.
Tổng Bí thư còn đưa ra sáng kiến, có thể cử một số giáo viên trong nước sang dạy tiếng Việt ở nước ngoài. Ngoài ra, Tổng Bí thư đã lấy ví dụ của bản thân trong việc không quên tiếng Tày. Việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ đã được Tổng Bí thư ví von: “Chỉ khi nào tôi quên ăn cơm, tôi mới quên tiếng mẹ đẻ”.
Trước sự cởi mở của Tổng Bí thư, các đại biểu kiều bào tiêu biểu đã có rất nhiều tâm sự, những kiến nghị. Theo Tổng Bí thư, đó không phải là kiến nghị mà chính là những hiến kế. Thời gian có hạn, mà số lượng người muốn phát biểu càng nhiều, Tổng Bí thư gợi ý, ai còn có những vấn đề gì muốn đề đạt, xin cứ viết ra giấy và gửi lại cho ông.