Việt kiều tại Israel sơ tán khỏi vùng chiến sự

Việt kiều tại Israel sơ tán khỏi vùng chiến sự
TP - Báo Tiền phong đã liên hệ được với gia đình chị Trương Thị Hồng – Việt kiều sống tại thành phố Nahariya, Israel cách biên giới với Libăng gần 20 km.
Việt kiều tại Israel sơ tán khỏi vùng chiến sự ảnh 1
Người dân xếp hàng sơ tán khỏi vùng chiến sự

Chị Hồng quê ở gần bến đò Tùng Luật (xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh Quảng Trị) lấy chồng Israel. 

Hồng cho biết, gia đình chị đã phải đi sơ tán xuống thành phố Tel Aviv phía nam Israel trước khi 54 tên lửa của Hezbollah nã trúng thành phố Nahariya.

Tại thành phố cảng Haifa, cách biên giới Libăng khoảng 50 km về phía nam, có khoảng 200 Việt kiều sinh sống. Trong hơn 10 ngày qua, thành phố này liên tục bị Hezbollah dội tên lửa. 

Chị Trương Thị Hồng cho biết, khi tên lửa Hezbollah bắn từ nam Libăng rơi trúng Haifa làm 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, gia đình các chị Lê, Dung, Xi định cư tại thành phố này chưa kịp đi sơ tán nhưng rất may vẫn an toàn.

Hiện nay Việt Nam chưa mở văn phòng đại diện ngoại giao tại Israel. Đại sứ quán nước ta tại Cairo (Ai Cập) kiêm nhiệm cả Libăng, Israel và Palestine.

Tuy nhiên bà con Việt kiều ở Israel tương đối gắn bó với nhau, trong hoàn cảnh chiến tranh, những người có điều kiện và nhà ở xa vùng chiến sự sẵn sàng đón các gia đình ở vùng chiến tranh nguy hiểm đến lánh nạn.

Báo chí Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Amir Peretz báo cáo trước Quốc hội Israel hôm 23/7 rằng đến ngày Chủ nhật vừa qua, Hezbollah đã bắn khoảng 2.200 quả tên lửa sang lãnh thổ Israel.

Một nửa trong số đó đã rơi trúng các thành phố và thị trấn phía bắc. Phía Israel cho rằng Hezbollah có từ 10.000-12.000 quả tên lửa.

MỚI - NÓNG