Việt kiều tại Thái Lan: Vẫn làm ăn bình thường

Việt kiều tại Thái Lan: Vẫn làm ăn bình thường
“Hầu hết những Việt kiều tại Bangkok, điểm nóng nhất của Thái Lan mấy ngày qua, đều cho biết mọi việc vẫn diễn ra bình thường", chị Trịnh Minh Châu, trú tại một con hẻm ở ngoại ô Bangkok nói.
Việt kiều tại Thái Lan: Vẫn làm ăn bình thường ảnh 1

Ông Hoàng Minh Tâm (trái) nhận giải nhất (khối kiều bào) cuộc thi tìm hiểu 60 năm Đảng Cộng sản VN tại Hà Nội .

Chị cho biết thêm, người bán hàng vẫn đi bán hàng, người làm bảo hiểm vẫn đi thuyết phục khách, sinh viên vẫn đến giảng đường và các công chức vẫn tới nhiệm sở.

Bà con Việt kiều sống rải rác khắp thủ đô Bangkok. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, mở cửa hàng ăn, các cửa hiệu bán phụ tùng xe hơi.

Gia đình chị Châu sản xuất giò và chuyên bán hàng cho mối người Thái. Những ngày qua, gia đình chị vẫn sản xuất và đi giao hàng với sản lượng như trước: không tăng, không giảm.

Tại các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan, nơi tập trung đông Việt kiều nhất, vẫn yên ả như thường lệ.

Vốn là người hay làm những công việc liên quan tới chính quyền địa phương, sáng 20/9, ngay sau khi nghe tin đảo chính tại thủ đô Bangkok, ông Hoàng Minh Tâm, tỉnh Khonken, đã đến trụ sở hành chính tỉnh để nghe ngóng tình hình. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trừ ông tỉnh trưởng phải lên thủ đô Bangkok trình diện theo lệnh của Hội đồng cải cách hành chính.

Ông Tâm cho biết: “Bà con kiều bào mình ở đây vốn sống đoàn kết và đã thích nghi với những thay đổi chính trị tại Thái Lan.

Tỉnh Muc Nahan với khoảng 4.000 người gốc Việt chủ yếu sống bằng nghề buôn bán và nghề nông. Bác Phan Ngọc Vinh cho biết: “Bà con vẫn buôn bán bình thường, thậm chí có người cũng không quan tâm tới đảo chính”.

Đã sống 58 năm trên vùng đất này kể từ khi cha mẹ tản cư từ VN sang, ông Vinh đã quen với các cuộc đảo chính, thậm chí ông còn chứng kiến những cuộc đảo chính đẫm máu. Do đó cuộc đảo chính diễn ra trong hòa bình như lần này được coi là bình thường.

Việc đầu tiên khi biết tin đảo chính là ông gọi điện cho ba cô con gái đang làm ăn tại Bangkok. Theo ông Vinh, cuộc sống hiện nay của gia đình ông và bà con xung quanh không có gì thay đổi, tuy nhiên khó khăn tạm thời là điều không tránh khỏi.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.