Công ty Phương Trang tri ân các ‘bác tài’

Công ty Phương Trang tri ân các ‘bác tài’
TPO - Hãng xe Phương Trang là một trong những doanh nghiệp vận tải đầu tiên có sáng kiến và trang trọng tổ chức lễ hội truyền thống hàng năm nhằm tri ân các tài xế, đồng thời cũng là người lao động và gia đình đã nỗ lực làm việc vì sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần tạo nên một thương hiệu “da cam” hàng đầu trong ngành vận tải, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Tối qua, 18/1, Ngày hội truyền thống Futa Bus Lines do công ty Phương Trang tổ chức nhằm “trân trọng và vinh danh các bác tài Phương Trang” đã chính thức khai mạc tại huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Đến dự và chia vui với các tài xế có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng toàn thể các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc công ty.

Phát biểu tại lễ hội, ông Tony Williamson, tổng giám đốc hãng xe Phương Trang cho biết công ty hiện có gần 5.000 lao động đang làm việc. Tháng 12/2015, Phương Trang đã ra mắt dịch vụ taxi. Dự kiến trong năm 2016 sẽ đưa khoảng 2.000 xe taxi vào hoạt động và xa hơn là trong vòng 7 năm tới, Phương Trang sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 5.000 xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể người lao động, trong đó có đội ngũ các lái xe đang ngày đêm ngược xuôi trên các cung đường khắp cả nước, đưa hàng triệu người về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền Bính Thân, ông Tony Williamson khẳng định trong hầu hết các hoạt động của công ty thì người đầu tiên mà hành khách tiếp xúc là các bác tài.

“Các bác tài chính là những đại sứ thương hiệu của doanh nghiệp, có chuyên môn sâu, đảm bảo cho hàng triệu hành khách được trải nghiệm một chuyến đi an toàn, thoải mái với phương châm “chất lượng là danh dự” – ông Tony Williamson nói.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chia sẻ: Năm 1985, khi đang là sinh viên năm ba trường Đại học Giao thông vận tải, tôi được các bác tài xe buýt cho làm lơ xe, được các bác cho ăn cơm, uống bia và truyền cho tôi lòng yêu nghề. Những bài học về an toàn giao thông mà các bác dạy hơn 30 năm trước tôi không bao giờ quên.

“Báo chí phản ánh tiêu cực về tài xế khá nhiều, nào là các hung thần đường phố,… khi có lái xe say xỉn gây tai nạn. Đương nhiên, không thể chấp nhận những lái xe vi phạm pháp luật nhưng dường như áp lực cuộc sống quá lớn đã có lúc làm chúng ta quên đi vai trò to lớn của các bác tài. Đôi dép chúng ta đi, manh áo chúng ta mặc và hầu hết những gì liên quan đến đời sống dân sinh đều có sự đóng góp không nhỏ của các lái xe đang ngày đêm đảm bảo cho mạch máu lưu thông hàng hoá của nền kinh tế được thông suốt.

 Và trong khi chúng ta đang sum họp bên gia đình thì có hàng vạn bác tài và gia đình chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân, đánh vật với vô lăng trên các cung đường để có hàng triệu chuyến xe an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết. Tôi cho rằng từ Ngày hội Futa Bus Lines của Phương Trang, cả nước cần dành một ngày cho các bác tài” – ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG