Mù Căng Chải – Ấm áp mùa Xuân

Mù Căng Chải – Ấm áp mùa Xuân
Trong cái tiết trời lạnh buốt của khí hậu miền Tây Bắc, đoàn công tác gồm CLB Tình nguyện Việt Nam Dragon, ban, ngành chức năng tỉnh Yên Bái cùng các nhà trài trợ: Ngân hàng Việt Nam thịnh Vượng (VPBank), Cty CP Tập đoàn MV (MVCORP), Cty CP vận tải Hanoitrans và Cty Vinacap đã đến xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái để trao tặng những phần quà ấm áp dịp Tết đến, Xuân về.

Nậm Có là một trong 14 xã, thị trấn đặc biêt khó khăn của huyện Mù Căng Chải và của cả nước trong chương trình 135 của Chính phủ, với dân số khoảng 6 nghìn người trong đó 90% đồng bào là dân tộc Mông với nhiều tập quán còn lạc hậu. Cách trung tâm thành phố Yên Bái 150 km và thủ đô Hà Nội khoảng 310 km về phía tây, những năm qua thông qua nhiều chương trình đầu tư của Đảng và Nhà nước như 30a, 135, hệ thống giao thông đi lại và cuộc sống của bà con nơi đây đã được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, do giao thông đi lại khó khăn vì địa hình núi non chia cắt cộng với tập quán sản xuất lạc hậu và khí hậu khắc nghiệt khiến cho cuộc sống của bà con dân bản nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cảm thông và chia sẻ với những khó khăn và vất vả của người dân nơi đây, đoàn công tác đã có cuộc hành trình ý nghĩa về xã Nậm Có đúng vào những ngày giá rét nhất.

Có thể với nhiều người trong đoàn, chuyến hành trình tình nguyện lên Tây Bắc là lần thứ hai, thứ ba, nhưng với cô bạn Pháp Morgane - người ngoại quốc quốc duy nhất trong đoàn, thì đây là chuyến đi xa làm tình nguyện đầu tiên. Điều đó thể hiện qua tâm trạng háo hức pha một chút sự khắc khoải của Morgane cũng như nhiều thành viên trẻ khác trong suốt cuộc hành trình.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ xuất phát từ Hà Nội, 12h trưa chúng tôi có mặt tại TP.Yên Bái. Ra đón đoàn chúng tôi là những cán bố, chiến sỹ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái – đơn vị được tỉnh giao đỡ đầu cho xã Nậm Có. Những cái bắt tay thật chặt thay cho tất cả những gì mà người dân vùng cao tỉnh Yên Bái muốn nói tới đoàn trong chuyến tình nguyện lần này.

Ăn trưa vội vàng đoàn lại tiếp tục nửa chặng đường còn lại để đến với người dân xã Nậm Có. Mặc dù đã được các cán bộ chiến sỹ ở Bộ chỉ huy quân sự miêu tả sơ qua về chặng đường từ TP. Yên Bái lên xã Nậm Có, nhưng chỉ đến khi được mục sở thị các dãy núi trùng điệp, xen kẽ là những bản làng thấp thó cùng các con đường uốn khúc thì thành viên trong đoàn mới hiểu được một phần những khó khăn, vất vả mà người dân vùng cao đang chịu đựng.

Ấm áp Mù Căng Trải

17h, chúng tôi có mặt tại UBND xã Nậm Có. Sự xuất hiện của đoàn cùng các ôtô trước cửa uỷ ban nhanh chóng là tâm điểm chú ý của bà con cùng những ánh mắt hiếu kỳ của các em thơ. Sau một ngày rong ruổi trên các cung đường uốn khúc, tuy mệt nhưng tâm ai nấy đều vui. “Khi đến bản, được tận mắt nhìn thấy những trẻ thơ có áo nhưng thiếu quần, có quần nhưng thiếu áo mới hiểu được sự chịu đựng và những khó khăn mà trẻ em ở Mù Căng Chải đang phải chịu đựng mùa đông này”, bạn Ngô Thị Thu Hồng đoàn viên Ngân hàng VP Bank nói.

Xuống xe, các thành viên trong đoàn lập tức bắt tay vào việc. Trong khi các nhà tài trợ và đơn vị tổ chức lên trụ sở xã làm việc với lãnh đạo sở tại để thống nhất chi tiết cho buổi giao lưu, tặng quà, thì các tình nguyện viên với sự góp sức của các thầy cô ở trường tiểu học Vừ A Dính khẩn trương dựng sân khấu và bốc quà từ trên xe xuống.

Mù Căng Chải – Ấm áp mùa Xuân ảnh 1
 

20h sân trường Vừ A Dính tấp nập bà con dân bản xa gần kéo đến. Đêm nay là một đêm đặc biệt với người dân nơi vùng cao này, một đêm vắng hẳn những cuộc trò chuyện bên những sườn đồi, con dốc, khe suối với những âm thanh của tiếng sáo, tiếng khèn của các đôi trai gái yêu nhau. Cơn mưa phùn và cái lạnh đến thấu sương ở vùng cao không ngăn nổi tiếng người nói lao xao đang lũ lượt kéo đến trường ngày một đông.

Sau các tiết mục văn nghệ vui nhôn, các nhà tài trợ trợ: VPBank, MVCORP, Cty CP vận tải Hanoitrans và Cty Vinacap đã trao những suất quà là quần áo, chăn màn, bóng đèn tiết kiệm điện, lương thực cho 14 già làng, trưởng bản đại diện cho 14 bản ở xã Nâm Có nơi có 420 hộ gia đình nghèo. Đặc biệt trong dịp này, MVCORP đã dành 6 suất quà để trao cho 6 em học sinh của trường tiểu học Vừ A Dính, xã Nậm có vì đã có thành tích vươn lên trong học tập trong khi điều kiện gia đình các em hết sức khó khăn.

Mù Căng Chải – Ấm áp mùa Xuân ảnh 2

Đêm giao lưu khép lại với phần đốt lửa trại và mọi người cùng nắm tay hát vang bên ánh lửa bập bùng. Đống lửa chỉ có thể sưởi ấm một góc của sân trường Vừ A Dính và những người đang chạy xung quanh chứ không thể xua đi những đợt lạnh đang len lỏi vào những mài nhà xơ xác khắp các con núi, bản làng nơi núi non vùng cao Mù Cang Chải này. Còn với các bạn trẻ trong CLB tình nguyện Việt Nam Dragon cùng các nhà trài trợ, chuyến đi lại có dịp để viết thêm một trang mới trong cuộc hành trình từ thiện hướng về những người dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số Mù Cang Chải đang gặp nhiều khó khăn.

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG