Truyền tải điện Hà Nội gồng mình trong nắng nóng

Hạ nhiệt độ MBA khẩn cấp bằng công nghệ vệ sinh cách điện hotline, phun nước kỹ thuật trực tiếp lên toàn bộ MBA.
Hạ nhiệt độ MBA khẩn cấp bằng công nghệ vệ sinh cách điện hotline, phun nước kỹ thuật trực tiếp lên toàn bộ MBA.
TP - Hà Nội như chảo lửa. Cuối tháng năm, đầu tháng sáu năm 2017, gần một tháng, trời trong veo không một gợn mây. Nắng thiêu đốt tất cả. Nhiệt độ ngoài trời cứ tăng, 45 độ, rồi gần 50 độ. Khắp các đơn vị trong Truyền tải điện Hà Nội,tinh thần làm việc cũng “nóng” như ngồi trên lửa.

Nhiệt độ máy biến áp tăng cao, 90 độ rồi 95 độ, chuông cảnh báo kêu liên hồi. Quá tải 110%, rồi 120%... đường dây nặng trĩu công suất, máy biến áp gồng mình trong nắng nóng, sản lượng truyền tải cao gần gấp đôi ngày thường. Toàn bộ các phòng ban, tổ đội, trạm, không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi, đăm chiêu, lo lắng. Trên địa bàn trải rộng gần 600 km đường dây và 13 trạm biến áp với những điểm nút hết sức quan trọng, trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cho Thủ đô và các tỉnh lân cận những ngày nắng nóng đỉnh điểm trong vòng hơn 40 năm qua đè nặng lên đôi vai những người lính “Truyền tải điện” Hà Nội.

Tại các phòng ban, những cuộc họp khẩn liên tục diễn ra. Ông Chu Công Sơn, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội ra lệnh ngắn gọn: Bằng mọi giá, không được để ngừng cung cấp điện bởi bất cứ lý do gì và trực tiếp cùng phòng kỹ thuật xuống từng đơn vị nắm bắt tình hình, đôn đốc chỉ đạo, đưa ra những phương án “nóng” nhằm khắc phục tại chỗ đáp ứng tình hình.

Tại các tổ đội, tất cả đều có mặt tại vị trí, các phương tiện, dụng cụ, vật tư dự phòng đầy đủ, chỉ chờ lệnh là lên đường ứng phó. Tại các trạm biến áp, thiết bị được kiểm tra liên tục, công suất, nhiệt độ, dòng điện, điện áp được cập nhật thường xuyên. Nhất là các điểm nút quan trọng như Trạm 500kV Thường Tín, Hà Đông, Thành Công, Chèm, Mai Động….Trạm trưởng có mặt tại trạm 24/24 giờ, lực lượng ứng trực được tăng cường để hỗ trợ những tình huống bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Truyền tải điện Hà Nội gồng mình trong nắng nóng ảnh 1 Tăng cường kiểm tra thiết bị để phát hiện những khiếm khuyết nhỏ nhất.

Đêm! Phụ tải không hề giảm, nhiệt độ MBA vẫn tăng tới ngưỡng cảnh báo, điện thoại đổ chuông liên tục, những con người Truyền tải điện Hà Nội căng mình trong không khí ngột ngạt với áp lực nặng nề phải vượt qua.

22 giờ đêm, MBA AT2 trạm 220kV Vân Trì, thiết bị cảnh báo nhiệt độ tăng tới 90 độ, yêu cầu được đơn vị hỗ trợ. Tất cả mọi tình huống xảy ra đều đã có trong phương án của Truyền tải điện Hà Nội, nên chỉ 10 phút sau, đội vệ sinh cách điện hotline lên đường thực hiện làm mát máy biến áp bằng nước kĩ thuật. Đây là một trong những biện pháp ứng phó quyết đoán mà Truyền tải điện Hà Nội mới đề ra.

23 giờ, nhiệt độ MBA AT2 tăng tới 95 độ, chỉ còn 5 độ nữa là máy sẽ cắt tự động, ngừng cung cấp điện cho toàn bộ khu vực huyện Đông Anh, Sóc Sơn trong đó có nhiều khu công nghiệp quan trọng. Việc thực hiện làm mát máy biến áp bằng nước kĩ thuật được triển khai rất nhanh, khẩn trương tại hiện trường nhưng tuyệt đối tuân thủ quy trình an toàn. Sau 10 phút phun nước làm mát nhiệt độ giảm được 1 độ, rồi 2 độ. Tất cả mọi người cùng nín thở, chờ! Sau 20 phút, tín hiệu cảnh báo được giải trừ. Những gương mặt lo lắng giãn ra, những nụ cười trên môi người thợ lóng lánh nước trong đêm. Tất cả như vừa trút được một gánh nặng.

Chiều ngày 6 tháng 6, những cơn mưa rào đổ xuống trắng xóa cả thành phố. Không gian, thời gian như ngừng lại. Khát khao của bao con người vỡ òa. Những người “Lính Truyền tải điện” Hà Nội cũng thở phào. Nhưng tất cả chưa kết thúc, họ biết mùa nắng nóng mới bắt đầu và còn dài, những khó khăn, vất vả đang chờ phía trước. Nhưng họ tin, rất tự tin rằng sau mỗi lần vượt qua được thử thách mới, là một lần có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, xứng đáng với danh hiệu “Anh Cả đỏ” trong ngôi nhà chung Truyền tải điện 1.

MỚI - NÓNG