Những ngày gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau câu chuyện đầy cảm động day dứt khôn nguôi của những bà mẹ nghèo, tật nguyền có con tham gia kỳ thi Đại học vừa qua. Hoàn cảnh khó khăn không cho phép các mẹ thực hiện ngay cả mong ước bình dị nhất: cùng con lên thành phố, chăm sóc con trong giai đoạn thi cử áp lực.
Chính vì thế, cái kết bất ngờ đầy cảm động khi mẹ lặn lội hàng trăm cây số đến bên cạnh con, tự tay nấu cho con bữa cơm ngon lành, không những chiếm được cảm tình của sĩ tử mùa thi mà còn chạm đến tâm tư, tình cảm của hàng triệu bà mẹ khác.
Đối với các sĩ tử nghèo, lần đầu tiên lên thành phố dự thi một mình hoàn toàn là một trải nghiệm đặc biệt và khó quên. Em Ánh Hồng Trần (sĩ tử mùa thi năm nay) xúc động chia sẻ: “Cũng là sĩ tử mùa thi năm nay, nhưng mình may mắn hơn các bạn trong clip nhiều lắm. Nhà mình ở thành phố, ngày nào cũng được Mẹ nấu cho ăn, Mẹ đưa đón và đứng đợi ở cổng trường thi, thi xong lại được Mẹ chở về bồi bổ. Không ngờ, có những người Mẹ hoàn cảnh khó khăn đến vậy, đến nấu cho con ăn chăm sóc con trước khi thi mà cũng xa vời nữa. Xem clip mà nước mắt cứ chảy dài. Tụi mình khôn lớn thế nào, đều từ những bữa cơm Mẹ nấu với tất cả tình yêu thương mà ra...”
Bạn Trinh Ngọc cũng đồng cảm chia sẻ 1 bài thơ về mẹ: “Cơm người khổ lắm ai ơi. Chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Con thèm cơm của mẹ nhiều lắm rồi mẹ ơi”.
Trên kênh Youtube cũng tràn đầy những bình luận xúc động như tài khoản Son Do Dinh Thy và Trinh Phuong bộc bạch:
Đôi khi niềm vui bình dị của mẹ chỉ là nhìn thấy con mình khỏe mạnh, lớn khôn mỗi ngày, hay đơn giản hơn là thấy các con thật ngon miệng với những bữa cơm mẹ nấu - bữa cơm ngon nhất trên đời. Thông điệp này tiếp tục nhận được nhiều đồng cảm của cư dân mạng
Với cách truyền tải gần gũi và xúc động về tình cảm của các mẹ có con lần đầu tiên xa nhà đi thi Đại học, “Bữa cơm Ngon nhất trên đời” đã và đang tiếp tục lấy nước mắt của cộng đồng mạng. Thế mới nói, sự đậm đà của tình mẹ không cần thêm cũng chẳng cần bớt.