Ngày hội bia Hà Nội lần đầu lên đất tổ Phú Thọ

Ngày hội bia Hà Nội lần đầu lên đất tổ Phú Thọ
Vừa qua, Tổng công ty cổ phần Bia rượu Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Ngày hội bia tại Quảng trường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày hội được diễn ra ngay sau thành công tại Thái Nguyên chỉ hơn một tháng. Với thời gian gấp rút như vậy, nỗi lo lắng khi lần đầu đưa ngày hội đến với miền đất mới càng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, với kinh nghiệm gần một thập niên tổ chức Ngày hội bia của Habeco và với sự hỗ trợ của các ban ngành tỉnh, các đại lý, và với lòng nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên công ty, thành công tốt đẹp của ngày hội đã diễn ra như một quy luật tất yếu. 

Và thành công đó hứa hẹn sẽ đưa ngày hội bia của Habeco dần đi vào nét đẹp văn hóa của “xứ cọ đồi chè” cùng với những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc như Hội Xoan, Lễ hội đền mẫu Âu Cơ, Hội chọi trâu Phù Ninh, Lễ hội đền Năng Yên, Lễ hội Rước Chúa Gái… của người dân nơi đây.

Giữa tiết trời mùa thu se lạnh của trung du và miền núi phía bắc, được cùng anh em, bạn bè đắm mình trong cái men sóng sánh óng vàng của bia Hà Nội trong không gian đầm ấm đông vui, quả thực là một món quà trân quý mà Habeco dành tặng cho đông đảo thực khách nơi đây.

Ngày hội bia Hà Nội lần đầu lên đất tổ Phú Thọ ảnh 1

Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu lúc 16h và kết thúc vào 21h cùng ngày. Nhưng ngay từ 14h dọc theo các ngả đường lớn nhỏ chạy về Quảng trường mang tên hiệu của các vị vua Nhà nước Văn Lang, dòng người đang đổ về mỗi lúc một đông vui, nhộn nhịp.


Ngay từ bên ngoài cổng chào lộng lẫy của ngày hội, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu thấy một không gian hoành tráng và đông vui đến vậy. Hàng ngàn m2 khuôn viên ẩm thực ấm cúng được thiết kế với mái che kiên cố, khu vực trưng bày các sản phẩm bằng nghệ thuật sắp đặt, các ki-ốt bán hàng tiện nghi, hàng vạn chỗ ngồi cùng hơn 300 nhân viên đang chờ đón họ. 

Bên cạnh đó, các lực lượng cán bộ đảm bảo cho an toàn như an ninh, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bảo vệ và y tế luôn sẵn sàng cho một ngày hội suôn sẻ.

Theo thống kê của ban tổ chức, ngày hội lần này đã thu hút một số lượng người tham gia rất ấn tượng, lên tới hơn 10.000 thực khách bao gồm cả du khách gần xa tới tham dự. Theo đó, chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, hàng ngàn lít bia hơi và gần 1 vạn chai bia Hà Nội 450ml cùng những chương trình ca nhạc đặc sắc, sôi động của các ca sĩ, các nhóm nhảy, DJ nổi tiếng trong nước đã được Habeco dành tặng cho thực khách.

Chính vì sự công phu, tỉ mỉ và lo lắng trong công tác chuẩn bị cũng như sự nhiệt tình trong tiếp đón, phục vụ như thế, ngày hội bia Hà Nội đã được các cấp lãnh đạo của tỉnh Phú Thọ và đông đảo người mến mộ, du khách thập phương, những người yêu bia Hà Nội trên địa bàn các tỉnh phía trung du và miền núi phía Bắc đánh giá cao về công tác tổ chức và chất lượng các sản phẩm Bia Hà Nội.

Ngày hội bia Hà Nội lần đầu lên đất tổ Phú Thọ ảnh 2
Anh Lê Thanh Tài, một thực khách yêu thích bia Hà Nội may mắn được tham gia cả hai ngày hội bia Hà Nội ở Quảng Bình vừa qua và ở Phú Thọ lần này hào hứng chia sẻ: “Có uống bia Hà Nội vào những ngày nóng bức oi ả như đổ lửa ở Quảng Bình vừa qua và vào cả những ngày se lạnh như ngày hội ở Phú Thọ lần này, mới biết bia Hà Nội là thức uống tuyệt diệu mà không dễ gì các thức uống khác có được. Đó là thức uống có thể làm dịu ngay cái nóng đang hừng hực như đổ lửa giữa ngày hè, mà lại có thể làm ấm người khi tiết trời se lạnh hay ngay cả giữa cái giá rét của mùa đông”.

Mặc dù chương trình kéo dài tới 21h, nhưng nhiều thực khách vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời Ngày hội, qua đó để thấy sức cuốn hút của Ngày hội đối với người dân Phú Thọ, thị trường vốn được xem là “khó tính”, nhưng luôn yêu mến và ủng hộ sản phẩm độc đáo của Habeco.

MỚI - NÓNG