Tiếp bài "Rỉa tiền tỷ của người nghèo":

Điệp khúc hẹn và hoãn

Điệp khúc hẹn và hoãn
TP - Tiền Phong có bài phản ánh việc nhiều lao động bỏ 12.500 USD nhờ cò mua suất sang Hàn Quốc làm việc. Ngày 27/5, các PV Tiền Phong tiếp tục tìm hiểu vụ việc và cùng lao động chạy maraton giữa trời nắng cháy, mong tìm được điểm kết của câu chuyện.

Sau khi cung cấp cho lao động thông báo của Cty TNHH UNIPAX (trụ sở TP Biên Hòa, Đồng Nai - đơn vị đưa đi), người phụ nữ tên Vân (xưng là làm giúp, về pháp lý không liên quan Cty UNIPAX) tập trung lao động tại Hà Nội để ký hợp đồng và bay. Từ đây, lao động tham gia vào trò mèo vờn chuột.

Cty UNIPAX, bà Vân (hoặc ai đó - tù mù lần không ra) sẽ lỡ hẹn lịch bay với lao động bao nhiêu lần nữa? Đầu tiên, ngày 6/5, rồi 8/5, tiếp 12/5 và 20/5. Mới nhất, bà Vân cho biết người Cty hẹn ngày 10/6 sẽ bay. Lý do bà đưa ra là Cty thông báo thế.

Cùng lỡ hẹn thời gian bay là cuộc dời chuyển địa điểm ký hợp đồng. Từ 149 Giảng Võ, đến 11A26, ngõ 367, đường Hoàng Quốc Việt. Và ngày 27/5, các cò và một số lao động trong đường dây này cho biết, tại 57 Phương Mai cũng đang tập trung lao động, mai bay (chưa rõ có liên quan chuyện kể trên hay không).

Điệp khúc hẹn và hoãn ảnh 1
Đến 11A26, ngõ 367 Hoàng Quốc Việt. Ảnh: Phạm Anh

Ngày 27/5, chúng tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má một số lao động nữ. Họ khóc vì quá mệt mỏi, khóc vì phương án trả nợ ngân hàng đang bế tắc. Khóc vì uất ức.

Dở khóc dở cười là tình cảnh một số lao động đã tổ chức liên hoan, chia tay. Giờ họ không dám về nhà vì sợ làng dèm pha. "Người ta hẹn chắc nịch ngày bay. Mình tổ chức liên hoan, thu xếp hành lý lên đường. Vậy mà càng đợi càng mù mịt, không biết đâu mà lần" - một lao động quê Hải Dương, nói.

"Người ta coi mình chẳng ra gì. Muốn đến là bảo đến, lỡ hẹn lại bảo về. Lỡ hẹn xoành xoạch mà cứ nhơn nhơn, không ra sao cả. Đi về cả chục lần, tiền tàu xe không biết bao nhiêu rồi. Lãi ngân hàng nữa. Nếu không đi được, họ phải trả chi phí đi lại, lãi ngân hàng cho chúng tôi chứ…"- một người nói thêm. 

… Hang sâu hun hút

Tiếp trò mèo vờn chuột. Ngày 27/5 trở lại điểm hẹn quen thuộc tại 11A26 là nhà nghỉ Phương Nhung, chúng tôi thấy vẫn có một số lao động nán lại đợi ngày 10/6.

Chúng tôi gọi điện cho bà Vân (người lao động và các cò con chỉ biết bà này như là người to nhất của chuyến xuất ngoại). Bà này nói, Cty hẹn ngày 10/6 là bay. Bà khẳng định, không liên quan Cty UNIPAX, người ta nhờ lo cho người lao động ăn, ở thì tôi làm.

Lấy tư cách người nhà lao động, chúng tôi đề nghị bà Vân cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại người đại diện Cty, hoặc người làm việc trực tiếp với bà để hỏi rõ hơn một số thông tin. Bà từ chối vì vấn đề tế nhị. Bà cho rằng, mình làm việc nhân đạo, giúp lao động.

"Nếu nhân đạo thì bà nên cung cấp thông tin đầy đủ cho lao động để họ quyết định nên đi hay không?". Bà vẫn từ chối vì nhiều chuyện lắm, tôi chỉ là người làm giúp. Chúng tôi đặt vấn đề: Làm giúp thì cũng nên biết là việc tốt hay việc xấu (cũng như giúp người tốt hay người xấu). Việc tốt thì giúp, việc xấu thì tránh. Hơn nữa, người nhân đạo như bà, nếu thấy việc xấu (hoặc thấy lao động có nguy cơ mắc bẫy) thì khuyến cáo để họ biết mà liệu.

Bà Vân nổi cáu, vùng vằng và không cung cấp bất kỳ thông tin gì liên quan người đại diện Cty UNIPAX. Chúng tôi cung cấp thông tin cho bà rằng: Người đại diện Cty UNIPAX cho biết, Cty này không có chủ trương, kế hoạch tuyển lao động đưa ra nước ngoài làm việc (tóm lại không biết gì việc mà bà đang làm). Bà Vân không ngạc nhiên mà nói không rõ, tôi chỉ là làm giúp. 

Điệp khúc hẹn và hoãn ảnh 2
Và 57 Phương Mai, Hà Nội…Ảnh: Phạm Anh              

Về địa chỉ mới, 57 Phương Mai, nhận tin báo của lao động là có khoảng hơn 20 người đang tập trung tại đây, chúng tôi xưng người nhà lao động đến trụ sở Cty hỏi thông tin. Hơn 11 giờ trưa, một nữ nhân viên cho biết có chuyện đưa lao động sang Hàn Quốc. Người này đưa ra danh thiếp và bảo gọi hỏi chị Phương sẽ rõ.

Chúng tôi liên lạc với bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Giáo dục & Đào tạo Quốc tế (VINECO), tại 57 Phương Mai. Bà Phương nói là sẽ kiểm tra nhưng với giọng đầy nghi ngại.

Xác minh tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, ngày 27/5, thì được biết VINECO không có chức năng xuất khẩu lao động.

Chiều muộn, một số lao động báo tin, VINECO hoãn ngày mai bay và phát 5 triệu đồng/người để tiếp tục chờ đợi. Đại diện Cty cho biết, lao động sẽ bay vào đầu tháng Sáu.

Giữa mê hồn trận này PV Tiền Phong và người lao động sẽ cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục hành trình để được biết đâu là điểm dừng!

Được biết, vụ việc này đã nhận được sự quan tâm của một số đại biểu Quốc hội đang họp tại Hà Nội.

Công an Hà Nội và Bộ LĐ-TB&XH vào cuộc

Chiều 27/5, Công an Hà Nội liên lạc với Tiền Phong đặt vấn đề phối hợp điều tra. Công an Hà Nội tiếp nhận một số thông tin ban đầu do Tiền Phong cung cấp và sẽ ráo riết vào cuộc làm rõ một số dấu hiệu khó hiểu trong cung cách làm việc của các đơn vị, cá nhân liên quan. 

Chiều 27/5, phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (người bị làm giả chữ ký). Ông Hoà đã chỉ đạo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước phối hợp chặt chẽ với công an trong vụ việc này.  

MỚI - NÓNG