Dùng blog kiện đòi chung cư

Dùng blog kiện đòi chung cư
TP - Phát hiện mình bị lừa, một cư dân mua chung cư CT3B (Trung Văn-Từ Liêm-Hà Nội) lập blog, kêu gọi những người cùng bị lừa khác, chung sức kiện đòi chung cư. Còn cư dân ở một chung cư khác lập blog tố chủ đầu tư chèn ép cư dân...

> Truy nã hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Dùng blog, web “đấu” chủ đầu tư

Cách đây một tháng, nhiều người dân mua căn hộ tại CT3B- Trung Văn, tá hoả khi đến gặp chủ đầu tư là Cty Cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội (Hancic) để hỏi chuyện nhận căn hộ, thì được trả lời “không được”, vì nhà đầu tư thứ phát là Cty CP Đầu tư Phát triển&Thương mại Hạ Long (Cty Hạ Long) mới chỉ nộp 60% tiền. Bất bình, một vài người dân nảy ra sáng kiến lập blog ct3btrungvan.blogspot.com để phản ứng.

Blog ct3btrungvan.blogspot.com được cư dân lập để tố Cty Hạ Long
Blog ct3btrungvan.blogspot.com được cư dân lập để tố Cty Hạ Long.

Bài đầu tiên được các admin, tung ra là “Đề xuất thành lập ban liên lạc toà nhà CT3B”. Theo bài viết này, thì Cty Hạ Long đã thu của các chủ hộ 90% tiền bán căn hộ, nhưng mới chỉ nộp cho chủ đầu tư 60%. Nếu không nhận đủ tiền, đương nhiên dù có làm xong công trình, chủ đầu tư cũng không giao nhà.

“Các ông bà sẽ tìm gặp giám đốc Cty Hạ Long ư? Điện thoại của anh ấy sẽ tắt máy, hoặc anh ấy trả lời đang bận cuộc họp, hoặc anh ấy nói hãy liên hệ với phòng kinh doanh của tôi. Các ông bà sẽ tìm đến văn phòng Cty Hạ Long ư? Cô em lễ tân xinh xắn sẽ mời ông bà cốc nước mát và trả lời giám đốc của em đang đi công tác nước ngoài hoặc có thể một vài cậu em từ phòng kinh doanh sẽ hẹn ông bà đến ngày X tháng Y ông bà sẽ nhận được nhà. Vậy là các ông bà cứ tiếp tục chờ đợi. Không còn cách nào khác, các ông bà cần phải đoàn kết hợp sức với nhau lại thành lập nên một “Ban liên lạc” để trao đổi, bàn bạc, thống nhất với nhau cách thức để gây áp lực với bên Cty Hạ Long thì chúng ta mới có thể sớm nhận được căn nhà đầy mồ hôi nước mắt của gia đình mình”, Blog viết.

Bloger này đề nghị, trước mắt chúng ta cần thành lập một tiểu ban liên lạc mỗi tầng 1 đại diện (Cty Hạ Long có 11 tầng tại nhà CT3B), các đại diện nên là những người: Ở gần KĐT Trung văn; Hành nghề bảo vệ pháp luật như luật sư, công an, công tố viên, thẩm phán, thanh tra; công tác trong các cơ quan truyền thông, báo chí, ngân hàng... để đối phó với chủ đầu tư.

Ngay sau đó, blog này được nhiều người hưởng ứng, nhiều người nhờ đọc blog này mà biết mình bị lừa.

Anh Nguyễn Hữu Đức - thành viên của blog chia sẻ: “Tôi bỏ ra hơn 2 tỷ mua căn hộ của dự án CT3 do Cty Hạ Long phân phối nhưng đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành mà chúng tôi không thấy phía Cty Hạ Long nói gì đến bàn giao nhà. Hỏi chủ đầu tư mới biết Cty Hạ Long mới thanh toán 60% giá trị các căn hộ, nên không được bàn giao trong đợt này. Vậy số tiền chúng tôi đã đóng cho Cty Hạ Long họ đã làm gì?”, anh Đức nói.

Cách thức dùng blog đấu tranh với Cty Hạ Long được thực hiện khá bài bản. Họ tập hơn được gần 80 người mua căn hộ tại CT3B, lần lượt đến gặp chủ đầu tư, lập biên bản làm việc, rồi kéo đến ép Cty Hạ Long phải nộp tiền để họ được nhận nhà.

Tất cả những cuộc làm việc này đều được thông tin trên blog, thậm chí ảnh của ông chủ tịch Cty Hạ Long Phạm Như Quỳnh cũng được tung lên mạng để mọi người nhận diện.

Còn cư dân Goldenwestlake (Thuỵ Khuê - Hà Nội) lập hẳn trang web: goldenwestlake.info, kết cấu như một trang tin điện tử để “đấu” chủ toà nhà về những vấn đề được coi là vô lý như: đấu giá suất gửi ô tô cả tỷ bạc, tiền phí vệ sinh...

Mỗi lần hẹn gặp trực tiếp thì cư dân tòa nhà chỉ cần truy cập trang web sẽ được thông báo địa điểm, cách thức để “đấu” đại diện chủ toà nhà.

Chị Nguyễn Thị Minh Thanh- tổ phó tổ dân phố tòa nhà cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc khi chủ đầu tư tự ý bán chỗ gửi xe lên đến tiền tỷ. Có những gia đình trị giá ô tô chỉ vài trăm triệu nhưng buộc lòng phải bỏ ra tiền tỷ để mua chỗ để xe.

Khi chúng tôi đóng tiền tỷ vào để có chỗ gửi xe nhưng khi bị mất gương, logo ôtô, kính ban công rơi nát trần xe... cũng không được đền bù. Chất vấn thì chủ toà nhà trả lời ráo hoảnh họ chỉ làm chỗ để xe chứ không trông xe”.

Theo một thành viên blog CT3B, sau khi những thông tin được đưa lên blog, cũng khá có tác dụng. Tại một cuộc gặp với cư dân mới đây, ông Phạm Như Quỳnh đã phải xuất đầu lộ diện, hứa với dân sẽ lo tiền nộp cho chủ đầu tư để bà con được nhận nhà trong tháng 8-2012.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Như Quỳnh - Chủ tịch Cty Hạ Long nói: “Trong tuần này chúng tôi sẽ có cuộc gặp gỡ khách hàng, cố gắng thanh toán cho chủ đầu tư để có thể bàn giao nhà cho khách hàng như đã hứa”.

Còn một cư dân toà nhà Goldenwestlake chia sẻ: “Cũng là bất đắc dĩ mới phải lập trang web để đấu tranh. Bởi chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn thư khiếu kiện tới cơ quan chức năng của thành phố nhưng không được giải quyết”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG