Học phí buôn hoa

Nhiều chủ vườn lỗ nặng vì cúc dội chợ.
Nhiều chủ vườn lỗ nặng vì cúc dội chợ.
TP - Thấp thỏm, phập phồng, hồi hộp hên xui may rủi là tâm trạng nhiều người gieo trồng, mua bán hoa tết! Tình trạng hoa ế tràn lan cuối chiều 30 Tết Ất Mùi trên Tây Nguyên khiến không ít nhà vườn phải trả giá đắt, hiểu ra thời buôn hoa kiểu mò mẫm xưa cũ đã qua.

Ngược Bắc xuôi Nam

Cả tháng trước tết, hàng vạn khách đường hàng không các chuyến bay đêm trước khi hạ cánh xuống các sân bay  trên Tây Nguyên như Liên Khương (Lâm Đồng), Plây Ku (Gia Lai), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đều bất ngờ với cảnh các trang trại hoa mới mở rộng bát ngát sáng rực đèn điện dưới cánh bay.

Chưa có năm nào đội ngũ nhà vườn Tây Nguyên trở nên hùng hậu, ứng dụng kỹ thuật cao vào công nghệ gieo trồng hoa xuân đông đúc đến vậy. Không chỉ các loài hoa truyền thống như mai, cúc, hồng, thược dược, vạn thọ, nhiều loại hoa giống ngoại nhập trước đây chỉ Đà Lạt mới có, giờ cũng nở đẹp rực rỡ tại nhiều trang trại nội ngoại thành Đắk Mil, Gia Nghĩa (Đắk Nông), Kon Plông (Kon Tum).

Thực tế này nhiều nhà vườn đồng bằng không nắm bắt được hết, nên vẫn chủ quan chở hoa từ miền xuôi ùn ùn lên miền ngược. Nhiều nhất là cúc, hồng từ Tiền Giang, Bến Tre, mai thế từ Bình Định, Phú Yên, đào và phật thủ từ các tỉnh ngoài Bắc đổ vào! Kết cục là nhiều chợ hoa tết bị dội hàng, khủng hoảng thừa, mãi tới tối 30 hoa vẫn ế ngập các lối đi, buộc chủ hàng phải bán đổ, bán tháo với giá rẻ như cho, chấp nhận lỗ nặng.  

Chị Vân - một chủ vựa hoa tết áp tải 3 chiếc xe tải chở đủ các loại hoa cúc từ Cái Mơn lên Đắk Lắk, thuê hẳn một khoảnh vỉa hè dài bên quảng trường Buôn Ma Thuột,  trước giờ đón giao thừa đã năn nỉ khách chơi xuân dừng chân mua giùm mỗi chậu tiểu cúc đại hạ giá đồng hạng 10 nghìn đồng, rẻ gấp chục lần ban sáng, để chị kịp trả lại mặt bằng và quay xe về quê. Thế nhưng pháo hoa bắn sớm quá, chưa tới mười giờ đêm đã khai hỏa, vạt hoa còn ken dày của chị Vân bị sóng người chen chúc xô lên dẫm nát. Nhiều người thấy chị nức nở khóc, thương quá mà chẳng biết cách nào giúp được !

Phải linh hoạt, lạ, mới!

Nhờ nắm rõ tình thế trên, một số vựa hoa địa phương vẫn có lãi, dù không nhiều. Ông Vũ Hồng Hưởng, chủ vườn mai Đắk Nam đường Võ Văn Kiệt ngoại thành Buôn Ma Thuột, mùa tết này bán được 250 chậu với giá từ 3-7 triệu đồng/ chậu, số còn lại chở đến tận nhà cho khách thuê chơi tết. Mai cho thuê trong 9 ngày tùy loại có giá rẻ nhất từ 450 nghìn đồng, đến đắt nhất 10 triệu đồng/ chậu.

Ông Hưởng cho biết, sở dĩ năm nay mai thế từ Bình Định, Phú Yên lên không cạnh tranh nổi với mai tại chỗ, vì mai ông ươm hạt trồng để chủ động tạo thế sớm nên tươi đẹp, dày cánh, sống khỏe, lại ít tốn kém khâu vận chuyển.

Nhiều nhà vườn năm nay đón trước tình thế đã chuyển sang trồng bon sai, tạo tiểu cảnh phù hợp trưng bày phòng khách sang trọng. Ông Trương Phi Hùng thôn 5 bán được khá nhiều tiểu cảnh tạo dáng quanh các gốc sanh, si. Ông Sơn Tiểng ở phường Tân Tiến thì đắt hàng các chậu dâu tằm chi chít quả cấy vào đá núi. Chợ hoa có chậu sanh cảnh gắn giá tới 65 triệu đồng.

Một nhà vườn sớm lập nhà kính ở tỉnh Đắk Nông, là anh  Trần Đức Trung, tổ 5, thị trấn Đăk Mil huyện Đắk Mil, năm nay lại … chở hàng ngược ra Bắc. Mùng 6 tết, anh cho biết, tết này anh xuống 15 vạn củ giống hoa lay ơn 3 màu đỏ, vàng, song sắc trên 8 sào vườn và khoảng trăm mét vuông hoa ly. Hoa ly thì dân tại chỗ tiêu thụ tốt, nhưng lay ơn năm nay ai nấy đua nhau trồng, nên anh đã sớm rủ thêm 2 nhà vườn hàng xóm chất đầy hoa lên 3 xe tải loại 8 tấn, 24 Tết ngược ra Nam Định, chấp nhận bán rẻ ba-bốn mươi nghìn một chục hoa 2 ngày sau hết hàng, lãi ít, nhưng đủ la cà chơi tết ở Thủ đô.

Tại vùng chuyên canh hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, nhà vườn cũng phải bán hoa lay ơn rẻ hơn năm trước, giá chỉ 20.000-25.000 đồng/10 cành bỏ sỉ cho các thương lái đến từ TPHCM, các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

 Với 600 ha đất rừng được chuyển sang quy hoạch phát triển rau hoa xứ lạnh, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vùng hoa Măng Đen của huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum đã bán được hàng vạn cành hoa lily, hàng vạn chậu tuylip, anh thảo, cúc lá nho, lan hồ điệp với giá có lãi khoảng 60% vốn bỏ ra.

Đó là tín hiệu vui cho vùng đất được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai của Việt Nam”, vừa cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài suốt nhiều thế kỷ. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.