Mùng 3 Tết, nông dân ra ruộng, tiểu thương bám đường
TPO - Sáng mùng 3 Tết, nhiều nông dân ở phường Trà An (Ninh Kiều, Cần Thơ) đã ra gặt lúa trên cánh đồng trước cổng sân bay Trà Nóc. Ông Năm Thiện ngừng tay cắt lúa, than thở cuộc sống giờ chỉ còn biết trông vô hạt lúa chứ mùa hoa tết đã lỗ nặng.

“Tôi và nhiều người trồng hoa để mong kiếm tiền tiêu tết ngờ đâu chỉ bán được mấy bữa đầu, còn cận tết không ai mua đành bỏ”, ông Năm nói. Bên đường Võ Văn Kiệt trước cổng sân bay, gần tết rực rỡ hoa, nay vứt chỏng chơ hàng trăm giỏ hoa cúc, trạng nguyên và trên đồng, nhiều luống hoa bỏ lụi tàn trong nắng.
Bên đường Nguyễn Văn Linh (Ninh Kiều, Cần Thơ), cô Tư bán “dưa bao” cho biết, cô không có tết vì bám vỉa hè cả đêm Giao thừa. Vợ chồng cô mua hơn chục tấn dưa hấu, trước tết chỉ bán được non nửa với giá 6.000-8.000 đồng/kg, nay bán 5.000 đồng/kg “dưa bao” nghĩa là khách mua xong nếu phát hiện dưa hư thì đổi lại. Cách quầy dưa của cô Tư hơn cây số, chợ Bà Bộ bán gà vườn và cá đồng nổi tiếng của Cần Thơ, đã có nhiều người bám vỉa hè với lồng gà và sề cá. Gà vườn vẫn giá 90.000 đồng/kg, cá lóc 60.000 đồng/kg như trước tết.
Quốc lộ 1A xuyên suốt ĐBSCL cũng đã bám vỉa hè san sát hàng hoá trong nắng, bụi của những khuôn mặt tiểu thương phờ phạc. Làng nem ở ngã ba An Hữu, ở ngã ba Trung Lương đều thuộc tỉnh Tiền Giang, dưới trời trong nắng là nem, dịp năm mới thêm sặc sỡ một số bánh kẹo.

Nhiều nông dân gặt lúa trên cánh đồng trước cổng sân bay Trà Nóc


Hoa vứt bên đường Võ Văn Kiệt và bỏ giữa ruộng







Cùng chuyên mục

Sacombank công bố kết quả kinh doanh năm 2020

An tâm sắm tết với hàng triệu ưu đãi từ Lazada

Quy luật của lòng tham và nỗi sợ

Năm 2021 tháo điểm nghẽn cải tạo chung cư cũ

Chứng khoán đỏ sàn rồi phục hồi nhanh: Điều gì đang chờ đợi?

Hàng trăm toa xe, đầu máy đến ngày khai tử: Vì sao vẫn xin chạy tiếp?

Khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM: Thưởng Tết cao nhất hơn nửa tỷ đồng
