Anh Nguyễn Đức Nam - một thợ sửa chữa MBH trên đường Lê Duẩn - cho hay:
"Tôi thấy quanh nhà mình có nhiều người bị hỏng MBH nhưng chẳng biết đi đâu chữa, đành bỏ xó. Một lần đi trên phố, tình cờ thấy có người ngồi vỉa hè chữa MBH, thấy đây là việc mới khá hấp dẫn, tôi tìm cách học rồi về làm. Chỉ vài ngày khách đã đông".
Chị Lê Thu Hương (nhà Ngõ chợ Khâm Thiên) nói: " MBH đội nhiều hay bị hỏng quai và lẫy khoá lắm. Mũ còn mới bỏ lại tiếc những hơn 200.000đ, chưa biết sửa ở đâu, may quá đi đường gặp được thợ".
Theo anh Nam, đây là công việc khá mới, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân; nhưng hàng ngày ngồi cứ lo công an đuổi, khi sắp tới đây khi thành phố siết chặt lại việc quản lý hè đường.
Theo L. Kết
Lao động