Người Hương Sơn làm giàu từ vốn vay của Nhà nước

Người Hương Sơn làm giàu từ vốn vay của Nhà nước
TP- Năm 2002, cơn lũ trời tràn qua, nhiều làng quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh tan hoang, xơ xác... và “cơn lũ” tham nhũng tràn vào chi nhánh Ngân hàng Hương Sơn khiến giám đốc và 2 cộng sự phải vào tù,  khiến người dân ở đây rơi vào cảnh đói nghèo.

Tưởng phải rất lâu cuộc sống của người dân ở miền quê này mới gượng dây sau những khó khăn ấy. Thế nhưng...

Tại xã Sơn Kim I, nơi bị cơn lũ tàn phá nặng nhất, nhiều hộ gia đình đã chọn cách làm kinh tế bằng nghề nuôi lợn.

Tại xóm 6, vợ chồng anh Bùi Xuân Hường (sinh 1962) hiện đã có hơn 60 đầu lợn thịt, 14 con lợn nái và hai đực giống. Hệ thống chuồng trại được làm khá quy mô, 14 con lợn nái bình quân mỗi con trên 100kg ở trong từng chuồng hình lồng.

Phía trên đính mảnh giấy ghi ngày tháng thụ tinh và đẻ của từng con. Sau khi lợn mẹ đẻ, lợn con sẽ được chuyển sang phòng khác để nuôi dưỡng.

Chị Linh, vợ anh Hường kể, thời điểm thấp nhất trong chuồng cũng có khoảng 60 con; đông nhất 250 con.

Mỗi năm xuất chuồng hai lứa chính, mỗi lứa khoảng 100 con, bình quân là 85kg/con, đạt tổng trọng lượng khoảng 17 tấn. Ngoài hai lứa chính có thể xuất thêm 3 tấn lợn hơi và con giống.

Người dân có vốn kịp thời, sản xuất có hiệu quả một phần nhờ cách làm việc của giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Hương Sơn Phan Hồng Tư.

Ông đã xây dựng nề nếp làm việc cho các nhân viên với phương châm mang tiền đến tận nhà, làm thủ tục nhanh gọn cho dân vay.

Với cách làm ấy, hàng vạn người dân được hưởng lợi từ đồng vốn vay, góp phần xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Ngày 20/3, chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hương Sơn sẽ đón nhận 2 Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể và cá nhân giám đốc Phan Hồng Tư.

Trước đây, mỗi năm lãi suất từ nuôi lợn và dịch vụ đạt khoảng 50 triệu đồng.

Riêng năm 2007 giá thịt lợn hơi tăng cao nên lãi ròng đạt 70 triệu đồng.

Cũng nằm trên trục QL 8A đi Cửa khẩu Cầu Treo, gia đình anh Nguyễn Minh Thuyết (sinh 1963) cũng phất lên bằng nghề nuôi lợn.

Khởi điểm, anh Thuyết vay ngân hàng 20 triệu đồng (năm 2003) để đầu tư chăn nuôi.

Sau 2 năm anh xuất chuồng trên 150 con.

Hễ đến mùa gặt là anh Thuyết vay nóng ngân hàng trăm triệu đồng xuống huyện Đức Thọ, Can Lộc mua thóc về xát bán gạo, lấy cám nuôi lợn.

Năm 2007, trừ cả gốc lẫn lãi trả ngân hàng, gia đình anh thu lợi trên 60 triệu đồng.

Rời Sơn Kim, chúng tôi xuôi về làng bên sông Phố. Đến nhà chị Trần Thị Liệu xóm 7 xã Sơn Châu, làm nghề chăn nuôi, xay xát, buôn bán hàng tạp hoá.

Sau 5 năm vay tiền Nhà nước để sản xuất kinh doanh, chị Liệu đã tích luỹ được khoảng 200 triệu đồng Chị còn thuê thêm chục nhân công mở rộng quy mô chăn nuôi và kinh doanh.

Hàng năm, Ngân hàng NN&PTNT Hương Sơn đã cho 1.405 hộ nông dân vay gần 180 tỷ đồng quay vòng sản xuất chăn nuôi, buôn bán. Bình quân mỗi hộ có lãi suất trên 20 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, có trên 500 hộ vay khoảng 60 tỷ đồng quay vòng trồng cây cam bù và vườn rừng các loại (như keo, tràm…).

Tiêu biểu là gia đình anh Trần Văn Tuất (sinh 1970) xóm 8 Sơn Trường, mở trang trại 30 ha trong đó 1,6 ha trồng cam bù nhiều độ tuổi, đầu tư 120 triệu để lắp đặt 130 vòi phun lấy nước từ đập Thanh Quýt về và dùng một máy điện 35 KVA phục vụ bơm nước tưới cam phòng khi mất điện.

Lứa cam trồng sớm nhất đã 6 năm còn lại là mới trồng từ 2-3 năm. Mùa vừa rồi thu hoạch từ cam là 50 triệu đồng.

Sau 6 năm vay ngân hàng quay vòng, đầu tư vào trang trại, khoảng 750 triệu nhưng nay anh chỉ nợ 20 triệu đồng. Dự tính, sau năm 2010 nguồn thu từ vườn của anh Trần Văn Tuất sẽ là 1,5 tỷ đồng/năm.

Những gia đình có mô hình tương tự anh Tuất là Nguyễn Thanh Long (ở đội 7 Sơn Diệm), Trần Văn Hoà (xã Sơn Mai).

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.