Những con ngựa triệu đô và ước mơ trường đua Việt

Những con ngựa triệu đô và ước mơ trường đua Việt
TP- Nhóm bảy người trong đoàn chúng tôi đã mạnh dạn “tích” vào tấm vé cá ngựa tại trường đua Pusan. Tại Hàn Quốc, cá ngựa được xem như một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận!
Những con ngựa triệu đô và ước mơ trường đua Việt ảnh 1
Ngộp thở theo những đường đua

Chúng tôi đáp tàu cao tốc từ Soeul, vượt 500 cây số đến thành phố Pusan. Khi đến trường đua cũng là lúc “khu công nghiệp” đua ngựa đang náo nhiệt vì hôm đó trường đua có đến 12 vòng đua.

Ông Shim, Tổng GĐ Cty liên doanh dự án trường đua ngựa Sóc Sơn nhanh tay phát cho mỗi người một vé cá cược. Trên màn hình, tỷ lệ cá cược của từng ngựa đua hiện rõ: ngựa số 2: 1 ăn 3,6; số 6: 1-5,2; số 9: 1-8,5; số 10: 1-1,18…Những con ngựa có khả năng về đầu cao thì tỷ lệ “ăn” rất thấp.

Ví như con số 10 nếu bỏ ra 1 won, khi thắng chỉ nhận được 1,18 won. Tỷ lệ ăn thua còn phụ thuộc vào tính mạo hiểm của người chơi. Ví như nếu chọn “bạch thủ”- con về đầu thì tỷ lệ ăn rất cao, song nguy cơ trắng tay cũng rất lớn, hay còn gọi là “cửa hẹp”; Nếu chọn một trong 3 con về đầu, tỷ lệ thắng sẽ giảm đi.

Phật, phật, 10 chú ngựa tung vó lao vút như tên. Các nài cúi rạp trên lưng ngựa. Vòng đua 1.800m được rút ngắn qua những tiếng tích tắc. Cuộc rượt đuổi ngôi đầu bảng liên tục thay đổi, con số 4, rồi lại con số 9…và lại nhường chỗ cho con số 11. Cả ngàn người có mặt tại khán đài nín thở. Cuối cùng quán quân thuộc về ngựa số 5.

Nhiều người ôm mặt giận dữ, nhiều người mặt nở như hoa nhảy cẫng, tiếng hò reo không khoả lấp hết những tiếng thở dài thườn thượt.  Thời gian một vòng đua ước khoảng 2 phút. Ngựa thắng cuộc sau đó được trao vương miện và dây cương vàng cùng với Cup dành cho nài ngựa.

Vòng đua thứ 2 được tiếp tục ngay sau đó. Vòng này có sự tham gia của 13 ngựa đua, những tình huống căng thẳng và kịch tính dâng đến đỉnh điểm. Ngay khi gần về đến đích, chú ngựa mang số 11 bất ngờ chao mình xuống đường đua và hất tung nài ngựa ra sân.

Nài ngựa nằm bất động, còn ngựa đua gượng dậy thất thểu đi bằng 3 chân. Chỉ với cái va chạm giữa hai ngựa đua, cổ chân ngựa số 11 gãy, lòi ra cục xương trắng. Con ngựa cả trăm ngàn đô la bị tàn phế, một số người cho biết trong trường hợp này, ông chủ ngựa chỉ còn cách hóa kiếp cho nó bằng một viên đạn.

Những “vó ngựa”   triệu đô

Những con ngựa triệu đô và ước mơ trường đua Việt ảnh 2

Trường đua Pusan luôn có 1.400 ngựa đua, hầu hết được nhập về từ Mỹ và Úc lúc còn non, mỗi con giá trung bình khoảng 75.000-100.000 đô la. Hay nói một cách ví von “mỗi ngựa đua là một chiếc Mercedes hạng sang”. Sau khi huấn luyện 1 năm, ngựa được đem ra thi đấu, những con có thành tích xuất sắc đã nâng giá trị của mình lên hàng triệu đô la.

Mỗi trường đua như vậy riêng tiền ngựa cũng ngốn cả trăm triệu đô la. Chính vì lẽ đó, ngựa đua được chăm sóc như những ông hoàng. Khu chuồng ngựa giống một khách sạn 5 sao, có bể bơi, phòng tập, bác sĩ riêng với chế độ ăn uống được tính toán nghiêm ngặt…

Việc khai thác khối tài sản này cũng hết sức tiết kiệm. Trung bình một ngựa chỉ phải đua một lần trong tháng. Còn lại là thời gian nghỉ ngơi, tập luyện. Mỗi ngựa đua có thể khai thác trong khoảng 10 năm.

Ngay ngày 15/12/2007, chúng tôi có mặt ở đảo Jeju, nơi được coi là thiên đường du lịch xứ Hàn. Tìm đến lò ngựa, chúng tôi vô cùng bất ngờ vì đây mới được coi là “lò” ngựa đua cao cấp thực sự của Hàn Quốc. Một khu vực rộng trên 100 ha với các điều kiện về an ninh và vệ sinh phòng bệnh vô cùng nghiêm ngặt.

Ngay dãy hành lang nối vào khu khách sạn ngựa là phòng của chú ngựa đua mang tên Pico central. Con ngựa màu nâu quyến rũ này lên 8 tuổi, nặng gần 600 kg luôn lắc lắc cái đầu chào khách. Trên bảng tiểu sử của chú ngựa có ghi giá nhập khẩu của nó là 1,283 triệu đô la…

Bước ra khỏi khu phòng nghỉ của ngựa là đến khu tập luyện. Do không quá chật chội như ở các thành phố lớn, mỗi ngựa đua được nhốt trong khu vườn rộng 1,2 ha với hàng rào gỗ sơn trắng toát. Gần trăm héc-ta đất dành làm nơi tập luyện cho ngựa. Hầu hết ngựa đua ở đây có giá  từ 1 đến 2 triệu đô la. Cá biệt có con ngựa giá 4 triệu đô. Trong tiết trời giá lạnh, gió thổi mạnh, những chú ngựa đua vẫn kiêu ngạo hí vang rồi lại tung vó lao vút đi trong khuôn viên sân tập….

Ước mơ trường đua Việt- 500 triệu đô la

Trong chuyến thăm Hàn Quốc của chúng tôi có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch Hà Nội, Sở KHĐT Hà Nội, đại diện huyện Sóc Sơn, đại diện Tổng Cty Du lịch Hà Nội...

Chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt, ông Phạm Đức Hùng, Tổng GĐ Tổng Cty Du lịch Hà Nội và ông Lee, Choung Bum, Chủ tịch Cty Global Consultant Network LLC (GCN- Cty tư vấn mạng toàn cầu) đã ký hợp đồng liên doanh xây dựng trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ngoài vai trò là Chủ tịch Cty, ông Lee còn là một trong 9 người tham gia tranh cử chức Tổng thống Hàn Quốc.

Dự án có tổng mức đầu tư 500 triệu đô la (chia làm 2 giai đoạn) trên diện tích 235 ha đất tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Giai đoạn I: Xây dựng trường đua ngựa đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được mọi hình thức đua hiện có trên thế giới như: đua nước kiệu, đua nước đại, đua vượt chướng ngại vật. Xây dựng khu khán đài gồm 20.000 chỗ (15.000 chỗ đứng và 5.000 chỗ ngồi).

Ngoài ra, dự án còn có khu nhà hàng VIP, khu khách sạn, khu trọng tài và trung tâm báo chí. Tại đây sẽ xây dựng  khu chăm sóc và nuôi dưỡng cho khoảng 1.000 ngựa, nơi đào tạo, phòng thí nghiệm, ký túc xá cho các học viên, chuyên gia… Giai đoạn I của dự án được dự kiến hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Hà Nội kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long.

Giai đoạn II của dự án sẽ được triển khai với các các hạng mục: khách sạn 5 sao, câu lạc bộ vui chơi có thưởng, sân golf, khu resort, khu mua sắm và các căn hộ chung cư cao cấp…

Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, với việc đặt trường đua tại Sóc Sơn (gần sân bay quốc tế Nội Bài) lại được đầu tư các hạng mục du lịch hấp dẫn và đồng bộ chắc chắn trường đua Sóc Sơn sẽ là điểm đến lý tưởng của khách du lịch quốc tế và là điểm nhấn cho du lịch Hà Nội.

MỚI - NÓNG