Những khu lau cỏ giữa thành phố

TP - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 4 ở thành phố Cần Thơ mở ra nhưng không có tiền xây dựng, còn ở thành phố Long Xuyên (An Giang) nhiều khu dân cư trái phép bị đình chỉ, nay đều lau cỏ hoang hóa.

Bỏ hoang chưa biết đến bao giờ

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 4 rộng 13 ha, bên đường Nguyễn Văn Cừ (Bình Thủy, Cần Thơ), được khởi công xây dựng ngày 29/4/2011, tổng kinh phí công bố lúc đó, hơn 1.000 tỷ đồng. Nay mới xây được hàng rào bao quanh với mấy căn nhà cấp bốn, còn lại mênh mông đất cho lau cỏ mọc.

Những khu lau cỏ giữa thành phố ảnh 1 Khu đất 13 ha của Học viện Chính trị-Hành chính khu vực 4 hầu hết bị bỏ hoang

Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Thành Hưng cho biết, mới thuê cắt lau cỏ mấy ngày mà đã mọc xanh um rồi. Ông Hưng kể, sau hơn 3 năm khởi công nhưng vẫn chưa có giảng đường, hội trường phục vụ giảng dạy học viên cao học, ký túc xá, khu cán bộ.v.v. Cũng vì vậy, học viên cao học ở ĐBSCL lên đây đang phải gửi học nhờ tại các trường chính trị địa phương. Học viện chỉ đào tạo và liên kết đào tạo tại chỗ các lớp cao học báo chí, tôn giáo, hành chính công, xây dựng Đảng. 

2015-2018, Học viện sẽ được bố trí khoảng 150 tỷ đồng để xây dựng ký túc xá 200 chỗ, giảng đường và kết nối hạ tầng kỹ thuật. Bao giờ có đủ kinh phí xây dựng để chấm dứt tình trạng bỏ hoang khu đất?

Nguyên nhân, theo ông Hưng là không có tiền. Dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, đến nay mới được cấp 158 tỷ đồng. Trong đó, riêng bồi hoàn đất và san lấp mặt bằng đã tốn 130 tỷ đồng, cũng chỉ mới trả được 60 tỷ, còn lại nợ. Cơ sở trường lớp, nhìn quanh đếm được 3 cái hội trường, mỗi cái 100 chỗ ngồi, mấy căn nhà cấp bốn cho bộ phận hành chính làm việc, đường đi lối lại tạm bợ.   

Ông Hưng cho biết thêm, kế hoạch 2015-2018, Học viện sẽ được bố trí khoảng 150 tỷ đồng để xây dựng ký túc xá 200 chỗ, giảng đường và kết nối hạ tầng kỹ thuật. Bao giờ có đủ kinh phí xây dựng để chấm dứt tình trạng bỏ hoang khu đất vốn là ruộng vườn tươi tốt trước đây, ông lắc đầu “không biết được”. “Hằng năm, ngân sách bố trí cho xây dựng và sửa chữa 6 học viện trong cả nước 100 tỷ đồng, không thể dồn hết cho nơi này. Cũng có chủ trương huy động vốn từ các địa phương trong vùng nhưng tất cả đều đang rất khó khăn”, ông Hưng nói.

Ruộng vườn thành những ổ dịch bệnh

Còn giữa TP Long Xuyên (An Giang) một thời được các cơ quan dân-chính-đảng mở những khu dân cư trái phép, nay bị đình chỉ cũng lau cỏ um tùm. Một công văn của Tỉnh ủy An Giang giữa năm 2012, thống kê được 27 khu dân cư như thế. Đủ các cơ quan ban ngành: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở VH-TT&DL, các ban Đảng của TP Long Xuyên. Không ít cơ quan có 2-3 khu dân cư như Sở KH&ĐT, TN&MT, Tỉnh Đội.

Những khu lau cỏ giữa thành phố ảnh 2 23 người lập 7 khu dân cư ở TP Long Xuyên đã phải ra tòa, xử sơ thẩm cuối năm ngoái, phúc thẩm đầu năm nay

Khu dân cư của Sở VH-TT&DL rộng khoảng một héc-ta được nối vào đuôi khu dân cư Tây Khánh 4, ở phường Mỹ Hòa, đã xây dựng được con đường bê tông, cấp thoát nước, bây giờ lau cỏ nhiều nơi mịt mù như rừng. Ở đây, có khá nhiều khu dân cư và đều “ăn theo” khu dân cư Tây Khánh 4, chỉ làm con đường bê tông nối ra rồi bên trong chia lô bán nền. Vì thế, hạ tầng kỹ thuật bị quá tải, lại không được quy hoạch nên đường đi rối rắm như trận đồ bát quái. Một số khu dân cư mới bơm cát san nền, nay cỏ lau càng mọc dữ dội.

Có 7 khu dân cư do các cơ quan của TP Long Xuyên và các phường lập trái phép, đã bị xử lý hình sự với 23 người ra tòa, gồm 2 vị phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, 8 người ở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, 3 người ở Phòng Quản lý đô thị, 2 người ở Phòng TN&MT, 7 cán bộ phường và 1 chủ DNTN. 

Còn 20 khu dân cư khác, đa số do các cơ quan cấp tỉnh lập trái phép chưa được xử lý. Tất cả vốn là ruộng vườn tươi tốt, nay bỏ hoang nên người dân rất bất bình, vì còn trở thành những ổ dịch bệnh, chuột bọ khiến nhiều vùng đất kế cận sản xuất bị thất bát. 

Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa (nơi có nhiều khu dân cư bỏ hoang) Trần Minh Đúng cho biết, ông đã nhiều lần yêu cầu các chủ dự án phát hoang để tránh hỏa hoạn, dịch bệnh nhưng không xuể.

MỚI - NÓNG