Những người Mỹ ở VWS

Carlos Padilla, Kevin Moore và Romulo Jimenez - 3 người Mỹ đang gắn bó ở VWS gần 10 năm nay
Carlos Padilla, Kevin Moore và Romulo Jimenez - 3 người Mỹ đang gắn bó ở VWS gần 10 năm nay
TP - Đến một đất nước xa lạ rồi chọn đó làm “ngôi nhà thứ 2” để gắn bó quả là điều không dễ dàng với nhiều người. Nhưng Carlos Padilla, Romulo Jimenez và Kevin Moore, 3 người Mỹ đang làm việc tại VWS là ngoại lệ. Sau gần 10 năm ở đây, họ đã xem Việt Nam như một phần máu thịt của mình.

Ồ! xe máy hầu như hiện diện khắp mọi nơi” - Carlos Padilla ngạc nhiên khi lần đầu đặt chân đến TPHCM, cách đây đã 8 năm. Chuyên gia cao cấp, đồng thời là kỹ sư trưởng của Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS) nói ông bị hấp dẫn với đất nước hình chữ “S”. “Tôi như tìm lại chính mình ở đất nước của bạn”- ông nói.

Trong suy nghĩ của Carlos Padilla, TPHCM là nơi bình lặng nhưng khi đặt chân xuống thành phố của 10 triệu dân này, ông đã ngạc nhiên. “Khi đến TPHCM tôi thấy thật ấn tượng. Khí hậu Việt Nam khá giống rừng nhiệt đới Guatemala, nơi tôi làm việc cho Công ty Vector Engineering ở Mỏ Vàng MONTANA trước khi đến VWS”- Carlos Padilla, chia sẻ.

Tôi rất muốn được gắn bó với VWS và Việt Nam. Tôi muốn giúp các bạn phát triển nguồn nhân lực về môi trường và vận hành khu liên hợp một cách tốt nhất.

 Romulo Jimenez

Sau thời gian bắt tay vào công việc mới ở Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM của Việt kiều David Dương đầu tư, gắn bó với những con người cởi mở và thân thiện, Carlos Padilla cảm thấy như mình đang được sống với người thân. Theo ông, người Việt Nam vui vẻ và tử tế tương tự như người Chi-lê, nơi ông từng có thời gian gắn bó. “Bây giờ tôi đã sống và làm việc tại VWS được 8 năm rồi. Hiện giờ, tôi có một gia đình Việt Nam, nhiều bạn bè. Và dĩ nhiên, tôi cũng có xe máy của mình nữa. Tôi thật sự hạnh phúc”- Carlos Padilla tâm sự.

Người đàn ông trung niên này luôn nở nụ cười khi gặp mọi người. Với ông, nụ cười sẽ xoa tan bao muộn phiền và giúp con người gần gũi hơn. Cũng như công việc mà mình đang làm, ông nói rất vui khi giờ đây người Việt Nam đã nghĩ về bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc. Là một kỹ sư - kiến trúc kết cấu hạ tầng, Carlos Padilla nói rằng vấn đề ông quan tâm là môi trường được đảm bảo tốt nhất. Đó cũng là phương châm mà Công ty VWS đang làm. “Chúng tôi đang làm tốt công việc của mình. Chúng tôi luôn cho mọi người thấy và hướng dẫn rất nhiều khi họ đến thăm công ty rằng bảo vệ môi trường và phải quý trọng môi trường”- Carlos Padilla, chia sẻ.

Có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các công trình công cộng và môi trường ở Hoa Kỳ, Chi-lê... nên Carlos Padilla rất am tường về một công trình vững chắc. Và khi đến Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước, ông giữ vai trò người chịu trách nhiệm chính cho công tác phối hợp thiết kế với các kỹ sư tại Hoa Kỳ cũng như giám sát thi công và đào tạo nhân lực địa phương trong chuyên ngành của mình.

Còn Kevin Moore, một người Mỹ khác đang có mặt tại VWS trong vị trí Giám đốc điều hành. Ông đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý chất thải, trong đó ông có 17 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án. Trước khi sang Việt Nam theo lời mời của ông David Dương, Kevin đã có kinh nghiệm qua nhiều việc tại công ty Waste Management Inc - tại Hoa Kỳ và Onyx tại châu Á. Ông đã từng giữ vai trò là Giám đốc điều hành chung của khu xử lý chất thải tại Hồng Kông và Trung Quốc....

Người đàn ông 49 tuổi này đến Việt Nam vào năm 2006 và gắn bó từ đó đến nay. Ông nói sự lôi cuốn của David Dương và sự năng động của dự án đã giúp ông đến Việt Nam. “Con người ở đây cũng gần gũi, hòa đồng và đáng yêu”- Kevin Moore, nói. Ít ai biết được trước khi chọn Việt Nam làm quê hương thứ 2, Kevin Moore đã tìm hiểu về đất nước này rất nhiều. “Khí hậu, con người và ẩm thực của bạn đều hợp với tôi”- Kevin Moore chia sẻ. Theo ông, con người ở đây thân thiện và hay giúp đỡ người khác. Nhìn nhận về người Việt, Kevin Moore cho rằng “họ dường như có bản chất lạc quan hơn và chấp nhận hơn các nền văn hóa khác. Rất dễ chịu khi làm việc với họ, họ luôn có thái độ ủng hộ bạn, đặc biệt là các đại diện của cơ quan nhà nước. Thật là khích lệ khi nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ từ nhiều người như vậy”.

Là một Giám đốc điều hành, một chuyên gia chuyên môn về công nghệ xử lý môi trường nhưng Kevin Moore có những sở thích rất giản dị. Nấu nướng và thưởng thức thành quả của mình là điều mà Kevin Moore vẫn làm trong những lúc ông rảnh rỗi. Ông nói ở Việt Nam có nhiều thành phần thức ăn để chọn lựa, vì vậy rất dễ để chế biến các món ngon mà mình yêu thích. 

Đánh golf, đánh bóng mềm và đọc sách cũng là niềm đam mê của ông bên cạnh nấu ăn. Ông nói: “Ở Việt Nam không có nhiều các hoạt động nghệ thuật, giải trí. Mỗi người phải tự ra khỏi nhà để tích cực hơn. Tôi may mắn có được một số những người bạn tốt, đa số họ trẻ hơn tôi, những người luôn thách thức tôi. Ném phi tiêu, bóng mềm, đánh golf và thỉnh thoảng là những chuyến đi bằng xe máy”.

Những người Mỹ ở VWS ảnh 1

Cả 3 đang huấn luyện và chuyển giao công nghệ cho kỹ sư Việt Nam

Kevin Moore tự nhận mình là người vui tính. Điều đó hẳn ai cũng biết khi tiếp xúc với ông. Nhưng đó là lúc ông thảnh thơi. Trong công việc, vẫn thấy ông rất nghiêm túc, nghiêm khắc với mọi người. Ông xem an toàn lao động là vấn đề hệ trọng bên cạnh các yếu tố kỹ thuật khác của VWS. “Tôi vẫn thường huấn luyện và buổi họp mặt giải đáp cho nhân viên “tại sao” chúng ta cần thực hành an toàn tại nơi làm việc. 

Sẽ tốt hơn nếu các công nhân hiểu được tại sao và làm thế nào mà việc mang kính, giày, găng tay bảo hộ, việc giữ thẳng lưng, tắt và khóa các thiết bị và hàng trăm thứ khác giúp tạo điều kiện để cho họ có thể trở về nhà an toàn vào cuối mỗi ngày làm việc. Chúng tôi rất hài lòng với những thành tích an toàn lao động tại VWS”- Kevin tự hào. Hỏi ông có muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam không? Ông nói: Rất muốn!. “Dĩ nhiên là muốn, cho đến chừng nào David Dương còn có thể chấp nhận tôi”- Kevin Moore, cười nói.

Những người Mỹ ở VWS ảnh 2

Cả 3 đang huấn luyện và chuyển giao công nghệ cho Kỹ sư Việt Nam

Romulo Jimenez, chuyên gia cao cấp, Giám đốc vận hành khu chôn lấp công nghệ cao của VWS là người trầm tính. Ông sinh ra và lớn lên tại California. Niềm đam mê về công nghệ xử lý môi trường đã giúp ông đi theo con đường này cho đến tận hôm nay. Ông đã làm cho ngành công nghiệp xử lý chất thải  ở vùng Vịnh được 32 năm trước khi về hưu năm 2000. Nghỉ hưu đối với Romulo Jimenez không phải là hết, ông vẫn tiếp tục làm việc trong trường học ở quê nhà. 

Tại sao ông lại chọn Việt Nam trong hành trình của mình? “Tôi được người bạn thân Joel Corona (Giám đốc điều hành Công ty California Waste Solutions của ông David Dương tại Hoa Kỳ) yêu cầu giúp đỡ vận hành theo công nghệ Hoa Kỳ một khu chôn lấp công nghệ cao ở Việt Nam. Từ kinh nghiệm của mình tôi cũng mong muốn được hỗ trợ cho người Việt làm thế nào vận hành thật tốt khu chôn lấp công nghệ cao với các thiết bị mới và hiện đại một cách an toàn cho dự án nơi đây. Tôi bảo Joel là tôi rất vui khi giúp đỡ bạn”- Romulo Jimenez nói.

   

Nói về công việc tại VWS, Romulo Jimenez cho rằng mình rất tự hào khi phát triển khu chôn lấp công nghệ cao tại Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Đa Phước cũng như các khu chôn lấp ở Hoa Kỳ, với công nghệ tiên tiến nhất. “Điều quan trọng là chúng tôi đã tách nước mưa với nước rỉ rác bằng công nghệ lớp chống thấm liner mà các nơi khác không sử dụng. Chúng tôi cũng đã thu khí mê tan từ khu chôn lấp công nghệ cao để phát điện thay vì cho khí đi vào bầu khí quyển”- Romulo Jimenez, tự hào. 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.