Sáng 30 Tết hoa trái “xả hàng”

Nhà vườn bán hoa cúc 20.000 đồng/cặp
Nhà vườn bán hoa cúc 20.000 đồng/cặp
TPO - Anh Dương Tuấn Kiệt bán bưởi hồ lô ở số 46A, Nguyễn Văn Linh (Ninh Kiều, Cần Thơ) sáng 30 Tết buồn bã tuyên bố “xả hàng”, bán với giá chỉ bằng khoảng 50% giá vốn. 
Sáng 30 Tết hoa trái “xả hàng” ảnh 1

Anh Dương Tuấn Kiệt đang bán “xả hàng” bưởi hồ lô. Ảnh: Sáu Nghệ

Bưởi hồ lô loại 1, mỗi trái hơn 1,3 kg, chữ tài lộc nổi rõ đẹp, mỗi cặp mua vô gần 1 triệu đồng, nay bán 500.000 đồng; còn loại trái nhỏ hơn 1 kg và chữ không rõ đẹp, mỗi cặp mua vô 500.000 đồng, bán 250 đồng. Anh cho biết: “Đây là hàng tôi mua tại vườn, hôm qua bán còn có lời, hôm nay xả hàng để hy vọng thu hồi vốn, Tết này khó kiếm tiền lời quá”.

Sáng 30 Tết hoa trái “xả hàng” ảnh 2

Quít hồng “xả hàng” giá 30.000 đồng/kg. Ảnh: Sáu Nghệ

Quầy quít hồng phía trước Metro Hưng Lợi-Cần Thơ của vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Ngọc cũng đang “xả hàng”. Giá hôm trước 45.000-50.000 đồng/kg, nay đặt bảng 30.000 đồng/kg. Cô Ngọc bán được một ký cho khách hàng xinh đẹp, thấy phóng viên chụp ảnh, cười nói: “Nhớ chụp ảnh đẹp để tôi lên mạng xem cho đỡ buồn chuyện mua bán nghe”.

Hoa cúc còn “xả hàng” hơn nữa, khi vợ chồng anh Trương Văn Hùng bên Quốc lộ 91B bán cặp giỏ đại đoá loại một chỉ với giá 40.000 đồng, hôm qua còn 130.000 đồng. Anh ôm giỏ cúc “xả hàng” lên xe khách, cho biết trồng ở vườn nhà trong phường Long Tuyền (Ninh Kiều, Cần Thơ) đưa ra mấy trăm giỏ “trước sau may cũng huề vốn”.

Trên vỉa hè trước Metro Hưng Lợi-Cần Thơ đang có loại hoa cúc được nhà vườn trực tiếp đem ra bán, chỉ bọc gốc bằng túi ni lông, không có giỏ, đặt bảng 10.000 đồng/chậu. Nên người đăng ký lô hoa Tết gần đó buồn bã nói trong cảnh ế ẩm “tụi tôi ráng cầm cự đến chiều nay, thế nào cũng phải về nhà ăn Tết”. 

MỚI - NÓNG