TP.HCM: Nhà buôn vàng vũ trang chống cướp

TP.HCM: Nhà buôn vàng vũ trang chống cướp
Lo ngại sẽ thành mục tiêu của những tay súng cướp giật, nhiều tiệm vàng ở TP HCM trang bị ôtô kính chống đạn, bình xịt hơi cay, camera, gậy gộc...

"Mấy hôm nay tôi phải đầu tư gần 50 triệu đồng để trang bị camera cho quầy, thêm két sắt, bảo vệ, nhưng vẫn nơm nớp lo ngày nào đó cướp để mắt tới mình", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chủ cửa hàng vàng Huyền ở quận Bình Thạnh cho biết.

Bà Huyền cho biết, thừa kế nghề cha mẹ gần 10 năm nay, chỉ đến năm 2003 xảy ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Hà ở Tân Bình giết chết một mạng người, cửa hàng Huyền mới bắt đầu thuê bảo vệ.

Thế nhưng bà chủ này cho biết, hiện nay ngày càng có nhiều vụ cướp vàng táo tợn đến nỗi không thể không phòng bị thêm. Hiện Huyền đã tăng lên 3 vệ sĩ, trang bị ôtô kính chống đạn, thêm bình xịt hơi cay, CO2 chữa cháy, gậy gộc...

Trước đây bà chủ thường xuyên mang vàng về nhà cho yên tâm "người đâu của đó", song nay cũng sắm hẳn két sắt để lại cửa hàng, thuê bảo vệ đêm, "cắm" cả chồng ở đó trông coi còn mình chấp nhận chăn đơn gối chiếc. Song, bà Huyền vẫn chưa yên tâm lắm vì "vũ trang là thế, nhưng khi có cướp thực sự chắc gì mình kịp thời gian để sử dụng". 

>> Khánh Hòa: Chủ tiệm vàng bắt cướp
>> TP Hồ Chí Minh : Trộm đột nhập tiệm vàng 

>> TP HCM : Lại dùng súng cướp tiệm vàng
>> TPHCM: Lại một vụ dùng súng cướp tiệm vàng

3 vụ cướp có vũ trang vào các tiệm vàng chỉ trong vòng 2 tháng qua, đang làm rúng động giới kinh doanh vàng tại TP HCM.

Lo ngại mình sẽ trở thành mục tiêu của các tay súng cướp giật, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng đắt tiền này đã phải ra sức trang bị "vũ khí" để phòng chống.

Ông Đỗ Hoài Thanh, chủ một tiệm vàng ở quận Tân Bình tiết lộ, anh cùng với vài người bạn chung nghề, lập cửa hàng gần nhau trong khu vực, đã bàn liên kết nhau để chống cướp. Thay vì trước đây mỗi người "đánh" riêng lẻ thì nay nhóm này chung nhau đi về, vận chuyển hàng chung ôtô, thuê vệ sĩ giỏi giám sát đi cùng và trực xung quanh khu vực...

"Giảm chi phí là chuyện nhỏ, nhưng cơ bản đi nhiều người thì không sợ cướp hoặc nói xui, nếu gặp cũng dễ đối phó hơn", ông Thanh giải thích.

Đi đường phải cẩn trọng hơn thì cửa hàng cũng được tăng cường an ninh gấp đôi. Lắp camera là một chuyện, nhưng có nhiều cách "cẩn tắc vô áy náy" kể cả với trộm vặt cũng được ông Thanh áp dụng.

Ví dụ chỉ trưng bày vàng giả làm mẫu trong tủ, còn hàng thật cất vào két sắt. Khách đến xem hàng mẫu, ưng ý giá mới được người bán trao hàng thật. "Cách này thật ra chỉ linh nghiệm với bọn ăn cắp vặt thôi, chứ cướp có súng với dao thì bó tay", ông Thanh cho biết.

Chính vì vậy, ông chủ cửa hàng này đã lắp một hệ thống chuông báo động, kết nối cùng với tiệm của nhóm bạn hàng lân cận, phòng khi gặp cướp chỉ cần nhấn chuông là cả khu vực đều biết tình hình để tiếp ứng và phòng bị. Tiệm của ông Thanh cũng đã thử nghiệm hệ thống chuông trong một lần suýt bị lừa đổi vàng thật bằng vàng giả, cả khu phố cứ kêu váng tiếng báo động, được ông cho là khá hiệu quả.

Ngay cả kho ngoại quan vàng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa khai trương cũng được chi phí không nhỏ cho các khoản đảm bảo an ninh. Việc vận chuyển vàng từ sân bay đến kho ngoại quan, từ kho đến nơi giao hàng bằng xe bọc thép và đều do Công ty tiếp vận toàn cầu Brink's Global Services đảm trách.

Toàn bộ trang thiết bị của kho như cửa sắt, camera... đều được nhập ngoại. Cửa được mở theo nguyên tắc từ ngoài vào trong, có nghĩa là người vào kho phải đóng cửa ngoài thì mới có thể mở được cửa tiếp theo. Theo quy định, phải có 2/3 đại diện của SJC, hải quan và Brink's thì cửa mới được mở.

Chính vì vậy, Giám đốc SJC Nguyễn Thành Long tin tưởng rằng, kho ngoại quan vàng đầu tiên ở phía Nam có mức độ an toàn rất cao và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khảo sát tại một số tiệm vàng ở quận 1, 3, 5, Tân Bình, Bình Thạnh cho thấy, hầu hết người buôn vàng ở các quận vùng ven đề cao cảnh giác chống cướp. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đắt giá này tại quận trung tâm thành phố thì vẫn thản nhiên.

"Cướp chỉ diễn ra ở mấy quận ven đô thôi, với tiệm vàng tư nhân, chứ không dám làm ăn ở trung tâm thành phố đâu", anh Nguyễn Văn Ngà, chủ một quầy bán vàng ở Trung tâm kim hoàn TP HCM cho biết. Anh Ngà chỉ trang bị két sắt để cất hàng, còn lại không cần camera quan sát gì cả vì "có bảo vệ bên ngoài mà".

Một số chủ cửa hàng khác đang buôn bán ở khu tập trung kinh doanh vàng ở đường Lê Thánh Tôn thì tự tin: "Cướp có vào thì dọn ở mấy quầy bên ngoài, chứ gian hàng của tôi ở tận trong cùng thế này chắc không đến lượt", như một chủ bán vàng cho biết. Tuy nhiên, người chủ này cũng nói, sẽ đề nghị phía cho thuê nhà trang bị camera ghi hình để đề phòng bị nạn.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng thì đang hết sức khuyến cáo các chủ cửa hàng kinh doanh vàng cảnh giác với nạn cướp. Một công an khu vực phường Bến Thành, quận 1, cho biết, trong tuần qua ông đã thường xuyên nhắc nhở các điểm kinh doanh vàng trên địa bàn mình phụ trách phải cẩn trọng, luôn tăng cường an ninh trong tình hình nóng tiệm vàng là con mồi của cướp giật có vũ trang.

"Thế nhưng, phần lớn chủ cửa hàng ở khu trung tâm thành phố chưa chú trọng lắm", cảnh sát này cho biết. Phường Bến Thành là khu vực tập trung nhiều khu trung tâm mua sắm kim hoàn nhất TP HCM.

Theo Phan Anh - Ánh Hồng
Vnexpress

MỚI - NÓNG