Về Quỳnh Lưu nghe chuyện nuôi... vịt trời

Đàn vịt trời đẻ của anh Lý.Ảnh: Quang Đại.
Đàn vịt trời đẻ của anh Lý.Ảnh: Quang Đại.
Anh Hồ Đình Kiếm là hiệu phó kiêm giáo viên dạy văn Trường THPT Bắc Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang kể chuyện Cuội bán vịt trời, thì một đồng nghiệp nối đuôi: “Trường ta giờ cũng có ông Cuội chuyên bán vịt trời đấy”. Tưởng đùa, sau anh Kiếm hỏi ra mới biết, anh Hồ Hữu Trị ở Quỳnh Thanh đúng là đang nuôi vịt trời để bán thật, mà lại đắt hàng như tôm tươi.

Tầm sư học nuôi vịt trời


Anh Trị bận đi dạy, chỉ có mẹ là bà Hồ Thị Huệ ở nhà. Bà Huệ dẫn ra xem bầy vịt trời mới được khoảng hơn tháng đang nhốt trong chuồng, chừng non trăm con. “Nuôi vịt trời dễ lắm, lúc nhỏ nó ăm cám, lớn lên tý thì ăn thóc ngâm. Nhà có cái ao nên thả ra cho nó bơi. Khoảng 2 tháng là xuất chuồng được, lúc đó vịt trời nặng độ hơn 1kg” - bà Huệ nói. Vịt trời rất dễ bán, vịt F1 (có đặc điểm nhận dạng là vòng khoang cổ), giá hơn 200.000đồng/con, vịt F2 thì rẻ hơn vài chục nghìn. Nhà anh Trị mới nuôi vịt trời hơn một năm, bắt đầu từ anh trai Hồ Xuân Lý cùng xã.

Đến xem “Trung tâm vịt trời” của anh Lý, từ xa đã thấy một tấm lưới lớn trùm lên cả trang trại bao gồm hồ nước rộng. Đàn vịt trời hàng trăm con của anh Lý bơi lội tung tăng, rất hiếu động. Vịt nhát, thấy người thì bỏ chạy. “Vịt trời bay rất khỏe, khi có động nó bay tung cả lưới” - anh Lý cho hay. Cách đây mấy năm, mày mò trên mạng thấy mô hình nuôi vịt trời ở Bắc Giang cho thu nhập tiền tỉ, anh Lý đã đánh đường ra Bắc Giang học hỏi và mua con giống, với giá 80.000đồng/con vịt mới nở. 

Từ đó, anh nhân đàn lên hàng trăm con, lúc đầu vịt trời hiếm nên giá rất đắt, lên tới hơn 300.000đồng/con; bây giờ giá có hạ hơn nhưng cũng trên 200.000đồng/con. Vịt nuôi được bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, các nhà hàng từ Quảng Bình đến Nghệ An đều đặt hàng. “Vịt trời là một trong các loài chim có thịt ngon nhất, xương nhỏ, thịt thơm và bổ dưỡng nên khách rất ưa chuộng” - anh Lý cho hay. Vịt trời có sức đề kháng tốt nên rất ít bị bệnh dịch, thời gian xuất chuồng ngắn, 2 tháng hoặc 75 ngày là có thể xuất bán, giá cao gấp 3 lần vịt nhà.

Nhân rộng những mô hình làm giàu

Để khắc phục hạn chế giá giống cao, anh Lý đã tự mày mò nuôi vịt đẻ. Đến nay, anh đã có đàn vịt đẻ vài chục con. Vịt trời cũng đẻ khỏe như vịt nhà, một con vịt mái mỗi năm có thể đẻ 200 trứng. Vì chưa có lò ấp nên anh Lý phải gửi sang vùng có lò thuê ấp. Đến nay, anh đã bán được vài trăm con vịt giống cho bà con quanh vùng, với giá 40.000đồng/con, chỉ bằng 50% so với giá anh mua ban đầu tại Bắc Giang. 

“Bà con thấy mô hình nuôi vịt trời có hiệu quả kinh tế cao nên đăng ký mua nhiều. Sắp tới, tôi sẽ nhân rộng quy mô đàn vịt giống, mua lò ấp trứng để chủ động nguồn giống và sẽ mở rộng thị trường vào phía nam” - anh Lý hào hứng nói về kế hoạch làm ăn.

“Để bảo có giống vịt tốt thì cần chú trọng bảo đảm lai thuần chủng. Nếu vịt bị lai tạp thì chất lượng vịt thương phẩm sẽ kém. Ngoài ra khâu chăm sóc cũng rất quan trọng, cần hiểu rõ tập tính của vịt và có không gian cho vịt hoạt động thì nó sẽ mau lớn, thịt thơm ngon không thua kém nhiều so với vịt trời tự nhiên” - anh Lý chia sẻ. Anh Lý hi vọng đây sẽ là mô hình không những giúp bà con thoát nghèo mà còn có thể làm giàu một cách bền vững.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".