Xây dựng lao đao vì vật liệu tăng giá…

Xây dựng lao đao vì vật liệu tăng giá…
TP- Không như những năm trước, năm nay nhiều nhóm hàng VLXD đã tăng 30-50% so với giữa năm 2007và dự báo sẽ còn tăng từ đầu tháng 1/2008 khiến cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu như “ngồi trên đống lửa”...
Xây dựng lao đao vì vật liệu tăng giá… ảnh 1
Nhiều công trình xây dựng đang có nguy cơ ngưng trệ vì giá VLXD tăng vọt

Hàng loạt công trình xây dựng đang gặp khó khăn, thậm chí ngưng trệ vì khá nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng (VLXD) tăng giá vùn vụt từ đầu tháng 12/2007 đến nay.

Bắt đầu từ cuối tháng 11/2007, sắt thép, xi măng, gạch, đá, cát... đều thi nhau tăng giá! Tăng mạnh nhất là gạch thẻ, gạch ống với mức tăng xấp xỉ 50%, từ 500-550 đồng/viên vọt lên 1.100 đồng/viên.

Ngày 13/12/2007, tại nhiều cửa hàng VLXD tại khu Lý Thường Kiệt (Q.10) Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh, TPHCM)... có nơi đã bán gạch của Cty gạch ngói Đồng Nai với giá trên 1.200 đồng/viên.

Sau khi Hà Tiên 1 tăng giá xi măng bao PCB 40 từ  975.000 đồng/tấn lên 1 triệu đồng/tấn (người mua tự vận chuyển) thì Holcim cũng đã thông báo tăng giá lên 990.000 đồng/tấn; xi măng Chinfon có giá mới 970.000 đồng/tấn...

Gạch ceramic lát nền, sơn, đá các loại cũng tăng ít nhất là 10% so với tháng 10/2007. Riêng cát tăng khá mạnh, từ 92.000 - 95.000 đồng/m3 lên 120.000-150.000 đồng/m3.

“Theo đà” cùng với Tổng Cty Thép Việt Nam tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn, nâng giá bán ra đối với thép cuộn là 10,5 triệu đồng/tấn và thép cây là 10,6 triệu đồng/tấn từ tháng 11 đến nay các loại thép tăng thêm 200.000-300.000 đồng/tấn, thép của Vina Kyoel, thép miền Nam cũng tăng theo...

Giá tăng cao nhưng bà Vũ Thuỷ Trúc, chủ cửa hàng VLXD Thuỷ Trúc (Q. Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: “Mua lô nào trả tiền lô đó chứ đặt cọc để 4 - 5 ngày sau lấy hàng không được vì giá tăng từng ngày bán kiểu đó tôi lỗ chết”.

Ông Đặng Văn Ba, một chủ thầu đang xây căn nhà 3 lầu trên đường Nguyễn Cửu Vân (P17, Q.Bình Thạnh, TPHCM) cũng thừa nhận rất khó mua gối đầu như trước mà phải có tiền mặt trả ngay dù có mặt hàng so với cuối năm 2006 đã tăng gần 80%! Giải thích lý do giá tăng cao, các chủ cửa hàng VLXD cho hay các Cty cung cấp thông báo do giá xăng, chi phí vận chuyển, nhân công... tăng nên không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, Hiệp hội thép Việt Nam dự báo “đầu năm 2008 giá quặng thế giới sẽ tăng lên 30%, giá than cốc tăng 20%, giá phôi thép cũng tiếp tục tăng. Do đó nhiều khả năng giá thép trong nước sẽ còn tăng”. Các Cty xi măng cũng thông báo sẽ tăng giá xi măng vào đầu năm sau do cước vận chuyển, clinker, vỏ bao... đã tăng cao hơn mức tăng giá xi măng vừa rồi.

Đó cũng là những lý do tương tự để gạch, cát, đá, sơn...có thể tăng từ 5-10% từ giữa tháng 1/2008. Ông Vũ Minh Long, Phó giám đốc Cty xây dựng Minh Tâm (Q.3, TPHCM) lý giải lý do giá VLXD tăng vọt thời gian qua “ngoài những lý do giá cước, nguyên liệu, nhân công... tăng thì nhu cầu xây dựng vào dịp cuối năm nay tăng rất nhanh so với năm trước, như Cty tôi tổng khối lượng 3 tháng cuối năm 2007 tăng hơn 60% so với 3 tháng cuối năm 2006 đã khiến VLXD càng có dịp tăng giá”.

Ông Long cho biết thêm các nhà thầu, DN xây dựng đang “điên đầu” để khỏi lỗ và rút ngắn thi công vì “kéo dài ngày nào, VLXD tăng ngày đó”.

Công trình lớn nhỏ đều tăng giá

Lo ngại nhất là các công trình lớn đang xây dựng. Gói thầu số 2 và số 3 công trình cầu Nguyễn Văn Cừ (Q.5- Q.8, TPHCM)  tăng thêm 36 tỷ đồng, cầu Công Lý (Q.3 - Q.Phú Nhuận), tăng thêm 4 tỷ đồng, cầu Thủ Thiêm tăng thêm 50 tỷ đồng... đều do giá VLXD tăng. Khá nhiều công trình trọng điểm, xây dựng hạ tầng tại TPHCM đang bị ngưng trệ do nhà thầu càng làm càng lỗ.

Giám đốc một Cty xây dựng cầu đường nói: “Không phải chúng tôi chây ì nhưng trước đây dự toán chỉ tính tối đa 5-8% trượt giá, không ngờ giá đã tăng trung bình gần 20%, nếu làm xong 3 tuyến đường, 2 cây cầu theo hợp đồng và đúng tiến độ, chủ đầu tư không bù thêm thì cầm chắc lỗ 12 tỷ đồng”. Không chỉ các công trình lớn mà nhiều nhà dân đang gấp rút hoàn thành trước Tết cũng lao đao vì giá VLXD tăng quá nhanh.

Anh Trần Ngọc Thuỷ đang xây căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt (Q.10, TP HCM) than thở: “Mình chỉ khoán công còn VLXD tự mua, trước dự tính 350 triệu đồng nay gần 600 triệu đồng mà vẫn chưa đủ”. 

Còn các chủ thầu xây nhà riêng lẻ thì cũng ngán ngẩm không kém như ông Lê Văn Lượm (Q.8, TPHCM) phân trần: “Giá VLXD tăng ít nhất 25% so với đầu năm, công thợ tăng 20-40% nhưng hợp đồng ký từ hồi tháng 3, chủ nhà thương tình bù thêm 50 triệu đồng cho 300m2 xây dựng nhưng tính ra tôi vừa huề vốn, coi như làm không công”.

Chưa qua khỏi đợt tăng giá này, các Cty xây dựng, chủ thầu đang gồng mình đợi đợt tăng giá tháng 1 sắp tới và có người đã tính “VLXD mà lên nữa chắc ngưng qua Tết rồi tính tiếp”...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.