Bệnh biếng ăn ám ảnh giới mẫu quốc tế

Bệnh biếng ăn ám ảnh giới mẫu quốc tế
Để có cơ thể 'chuẩn', các chân dài nhịn ăn trường kỳ khiến toàn thân suy nhược, thậm chí có nguy cơ mất mạng.

Các số đo cơ thể và cân nặng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu đối với giới người mẫu ở mọi thời kỳ. Những năm đầu thế kỷ 20, làng thời trang thế giới chứng kiến hàng loạt các vụ trả giá vì chế độ giữ dáng khắc nghiệt. Do chế độ ăn uống thiếu chất trầm trọng hoặc quá lạm dụng ma túy và chất kích thích, sắc đẹp và sức khỏe của không ít người mẫu nhanh chóng phai tàn, thậm chí mạng sống bị đe dọa. Trong đó, bệnh thường gặp nhất do cố gắng ép cân mà các chân dài thường mắc phải là chứng biếng ăn.

Điển hình và gần đây nhất là trường hợp của Georgina Wilkin. Được phát hiện có tố chất của một người mẫu khi mới bước sang tuổi 15, tên tuổi của Georgina Wilkin được giới mộ điệu thời trang biết tới từ những năm 2006. Cô nhận được vô vàn lời mời từ các hãng thời trang danh tiếng với những hợp đồng lớn. Đổi lại, người đẹp phải chịu không ít áp lực khi ngành công nghiệp khắc nghiệt đòi hỏi người mẫu phải có thân hình ngày một "mỏng".

 Để ký được hợp đồng, Georgina Wilkin phải đánh đổi cả sức khỏe, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Ảnh: Fashionspot
Để ký được hợp đồng, Georgina Wilkin phải đánh đổi cả sức khỏe, thậm chí có nguy cơ mất mạng. Ảnh: Fashionspot.

Khi mới bước sang tuổi 16, Georgina được mời ký hợp đồng lớn kéo dài 2 tháng ở Nhật Bản. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra là cô phải giảm được gần 8 cm vòng hông và khoảng 2,5 cm ở vòng eo. Mặc dù đã cố gắng để thân hình trở nên thon gọn nhưng khi sang Nhật, cô nhận ra mình vẫn thuộc dạng "béo" khi đứng cùng những người mẫu khác. Đến lúc này, người đẹp chấp nhận luôn việc nhịn đói để đảm bảo yêu cầu công việc. "Không ai chăm sóc hay cho tôi một lời khuyên nào. Thậm chí, cũng chẳng ai nói cho tôi biết siêu thị ở đâu nên bản thân cũng chẳng buồn kiếm thứ gì để ăn cả", người đẹp kể lại.

Sau một tháng làm việc tại xử sở hoa anh đào, Georgina bị hủy hợp đồng vì cơ thể quá yếu, không thể làm việc. Đến lúc đến khám ở bệnh viện, cô được chẩn đoán là mắc bệnh biếng ăn. Trớ trêu hơn, người đẹp không thể quay về nhà được vì phải cố kiếm được đủ tiền để chi trả cho số tiền thuê nhà và chuyến bay mà công ty quản lý đã ứng ra trước đó.

"Ở bênh viện, các bác sĩ cảnh báo rõ rằng cuộc sống của tôi đang trong cơn nguy kịch. Các cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể đều bị suy nhược nặng khiến tim và thận có nguy cơ ngừng hoạt động", người đẹp kể lại. Mặc dù không tiết lộ các số đo của cơ thể hiện tại nhưng Georgina cho biết lúc mới vào nghề, cô nặng khoảng 53,5 kg và cao 1m77.

Chân dài cho biết, cô từng gặp không ít người mẫu có hợp đồng quảng cáo béo bở cũng mắc chứng bệnh biếng ăn. Dấu hiệu chung của những người này là các ngón tay và môi đều có màu xanh lét vì không đủ máu để nuôi cơ thể. Họ buộc phải dùng các loại mỹ phẩm để che bớt vẻ ngoài bệnh tật của mình.

Một chân dài khác, một người mẫu cũng "đắt sô" không kém các top model hàng đầu thế giới khi bước sang tuổi 27 là Katia Elizarova, mới đây tiết lộ mảng tối đáng sợ sau thế giới lung linh của sàn catwalk cùng những bộ váy áo hào nhoáng. Bước vào nghề lúc mới 14 tuổi, được mời diễn cho các hãng lớn như Chanel và Versace, Katia từng chứng kiến không ít đồng nghiệp phải nhịn ăn vô độ hoặc phải nhờ tới cocaine để sở hữu được đôi má hõm cũng thân hình siêu mỏng. Thậm chí, có người còn nhổ răng để kiểm soát được cân nặng.

 Katia Elizarova cũng từng chứng kiến những nỗ lực giảm cân kinh hoàng từ các đồng nghiệp. Ảnh: Rougevoguemag
Katia Elizarova cũng từng chứng kiến những nỗ lực giảm cân kinh hoàng từ các đồng nghiệp. Ảnh: Rougevoguemag.

"Một điều đáng buồn của nghề mẫu là nếu không được công ty quản lý trả lương trong nhiều tháng, bạn sẽ chẳng có gì để bỏ vào miệng cả. Lợi dụng tình cảnh này, một số kẻ tìm đến và dụ dỗ trả mọi chi phí cho bạn tại các hộp đêm, với điều kiện bạn phải rủ bạn nữ của mình cùng tới dự. Quá đói khát nên các cô gái chắc chắn sẽ nhận lời, suốt buổi tối họ sẽ chỉ chăm chú vào việc ăn uống mà không hề biết có hàng chục gã đang nhìn mình thèm khát", Katia chia sẻ những gì cô quan sát được. Kết quả là những chân dài khoảng 16 hoặc 17 tuổi sẽ bị những gã bợm già chuốc rượu say hoặc dụ hít ma túy để lạm dụng.

Kristie Clements, cựu biên tập của Vogue Australia, cho biết việc chứng kiến người mẫu Mỹ bị ngất khi đang làm việc là chuyện thường ngày khi bà còn làm việc cho tạp chí này. Nguyên nhân thường là do quá đói. Năm 2004, một người quản lý mới nói lại cho Kristie biết rằng để chống đói mà vẫn giữ được cân, các chân dài phải tiêu hóa cả giấy ăn. Tình trạng này kéo dài khiến người mẫu nhanh chóng mắc chứng biếng ăn mà dấu hiệu dễ nhận biết nhất là các sợi lông tơ trên bàn tay và mặt của họ phát ra ánh sáng yếu, một phản ứng nhằm giữ ấm của cơ thể.

 Thân hình siêu mỏng cùng khuôn mặt hốc hác là tiêu chuẩn hàng đầu cho người mẫu hiện đại. Ảnh: Fashionspot.
Thân hình siêu mỏng cùng khuôn mặt hốc hác là tiêu chuẩn hàng đầu cho người mẫu hiện đại. Ảnh: Fashionspot..

Kristie kể bà có một người bạn thân là người mẫu hàng đầu ở Australia, được đánh giá là sở hữu "cơ thể chuẩn" và phù hợp cho mọi loại trang phục của các hãng thời trang. Tuy vậy, cựu biên tập Vogue Australia gần như không bao giờ có cơ hội gặp mặt bạn mình ngoài đời thường vì lúc nào người này cũng phải nhập viện để truyền tĩnh mạch do cơ thể quá suy nhược vì phải chịu chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt.

Georgina Wilkin, Matia Elizarova cùng nhiều tên tuổi khác như Coco Rocha và không ít tạp chí lớn ra sức kêu gọi ngành thời trang thế giới thay đổi, từ việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi phải thực hiện các bộ ảnh như người lớn, làm việc suốt 10 tiếng cho đến yêu cầu phải trả đủ tiền cho các người mẫu, để họ được nghỉ ngơi phù hợp và có thời gian để ăn uống.

Chân dài Georgina tuyên bố trên Telegraph: "Tôi đã bị công ty quản lý khuyến khích giảm cân theo cách không lành mạnh, vì vậy bản thân tôi mong rằng các cô gái tuổi teen hãy tự hào về cơ thể vốn có. Tôi mong các công ty quản lý và giám đốc casting hãy đưa ra lời khuyên bổ ích về việc ăn uống cho các cô gái, nếu muốn bắt người khác giảm cân, hãy để họ làm điều đó một cách khỏe mạnh và hợp lý".

Theo Ngoisao.net

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.