Đúng là chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”

Đúng là chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”
TP -  Việc nhà số 4 Đặng Dung xây dựng vượt so với giấy phép 7 tầng mà Tiền phong thông tin đã là quá liều lĩnh, nay cao ốc số 9 Đào Duy Anh xây đến 17 tầng mà không có giấy phép thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Đúng là chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” ảnh 1
Cao ốc số 4 Đặng Dung - công trình vi phạm pháp luật về xây dựng điển hình của Hà Nội

Tôi đề nghị phải “cắt ngọn” những tầng xây không được phép của nhà số 4 - Đặng Dung, còn cao ốc 17 tầng phải bạt tận gốc. Như thế mới giữ được kỷ cương, phép nước.

Vấn đề mà những người dân chúng tôi quan tâm hiện nay là xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý thế nào?

Trong khu phố nhà tôi, có người mới chỉ cơi nới một tí ra ngoài không gian của căn hộ để lấy chỗ phơi quần áo mà cán bộ quản lý trật tự xây dựng phường, quận đã có mặt, xử phạt lên xuống, hô cả lực lượng liên ngành đến cưỡng chế. Vậy mà xây cả cao ốc lớn thì lại được bỏ qua. Đúng là chuyện “con voi chui lọt lỗ kim”.

Tôi cho rằng, dứt khoát việc xây dựng những công trình sai phép và không phép trên đã được cơ quan chức năng bảo kê, cố tình lờ đi để chủ đầu tư mặc sức tung hoành.

Mà như thông tin của Tiền phong đã nêu thì việc xây dựng vi phạm pháp luật của những công trình này cơ quan quản lý đều biết, từng đến để lập biên bản xử lý. Vậy mà sau đó cao ốc vẫn mọc lên, thì không có cách hiểu nào khác là chủ đầu tư đã chi tiền cho những cán bộ có trách nhiệm để đổi lấy sự im lặng, rồi cho qua.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội phải xử lý những cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trước tiên, sau đó là lãnh đạo phường, quận sở tại...Nếu những vụ việc sai phạm đã rõ ràng như vậy mà không xử lý thì không gian kiến trúc Hà Nội chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục bị “băm nát”. 

Quỳnh Anh
Thanh Xuân, Hà Nội

MỚI - NÓNG