Một gia đình - bốn thế hệ phụ nữ đơn côi

Một gia đình - bốn thế hệ phụ nữ đơn côi
TPO - Trên con đường mưa trắng xóa miền Trung những ngày bão lũ, không định mà tới, chúng tôi được chứng kiến cảnh đời bất hạnh của một gia đình có bốn người, ba phụ nữ và một cháu gái mười lăm tháng tuổi, đều cô đơn và cùng cực.

Ngang trái

Một gia đình - bốn thế hệ phụ nữ đơn côi ảnh 1
Bốn người trong căn nhà tạm

Về Quảng Ngãi trong chuyến đi từ thiện, tới thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, cán bộ hội phụ nữ tỉnh nói với chúng tôi về trường hợp đáng thương của chị Nguyễn Thị Thu.

Sinh năm 1969, ba mất từ khi còn nhỏ, chị không có một hình ảnh nào để gợi nhớ về cha.

Chị còn một người anh trai nữa. Khi con còn đang ẵm ngửa, cả hai vợ chồng người anh bỏ đi biệt tích. Năm đó, chị Thu 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, nhưng đã phải đi làm nuôi mẹ, nuôi cháu.

Một gia đình - bốn thế hệ phụ nữ đơn côi ảnh 2
Chị Thu vừa nói vừa thở vì đã rất yếu. Ảnh: Ngọc Bình

Năm 19 tuổi, cháu gái quyết tâm vào Sài Gòn mong thoát cảnh nghèo. Cô có thai với một người bạn cùng là công nhân. Khi biết điều ấy, người thanh niên đó đã chối từ đứa con và bỏ đi.

“Họa vô đơn chí”

Khi cháu gái ôm bụng bầu quay về cũng là lúc chị Thu có một cái u ở cổ. U phát triển nhanh chóng mặt. Khi chúng tôi đến thăm, người đàn bà ấy nhỏ thó, nặng khoảng 20kg, hai chân bé xíu, run cầm cập.

Khối u nặng che phần lớn gương mặt gầy gò làm chị thường xuyên đau nhức và khó thở. Nhiều đêm thức trắng, chị không thể nằm được mà chỉ ngồi rên. Cũng đã rất lâu rồi, chị không thể tự đi lại mà cô cháu gái thường phải cõng trên lưng khi cần đi đâu đó.

Một gia đình - bốn thế hệ phụ nữ đơn côi ảnh 3
Những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Thu trong chuyến đi của chúng tôi. Ảnh: Ngọc Bình

Vừa sinh con chưa đầy tháng, cô cháu đã phải đi dỡ mì thuê. Lúc đó, chị Thu còn đủ sức khỏe để trông con cho cháu gái.

Nhưng giờ, khi chị đã quá yếu, cháu gái phải ở nhà trông con, không thể đi làm thuê như trước. Ruộng cũng phải để cho người khác cấy.

Cả nhà đói kém nên ăn cháo muối quanh năm. Mà cũng nhờ bà con chòm xóm thương tình nên mới có đủ cháo để ăn. Bé gái giờ đã 15 tháng tuổi vẫn run rẩy chưa đứng được.

Giai đoạn cuối cuộc đời

Hỏi đã đi khám bệnh chưa, chị Thu nói từng tích cóp tiền đi lên bệnh viện chợ Rẫy một lần nhưng người ta bảo phải có tiền truyền hóa chất, không có tiền, họ không thể cho nhập viện. Nghe đến đây, khuôn mặt ai cũng trùng xuống.

Nhiều người trong đoàn đi của chúng tôi hôm ấy đã lấy tiền biếu gia đình chị Thu. Nhà báo Hồng Tâm, trước khi về, còn dúi vào tay cô cháu gái ba trăm ngàn đồng và dặn: “Nhớ để mua sữa cho con đấy nhé”. Cháu bé mười lăm tháng tuổi ấy có lẽ chưa từng uống sữa bao giờ…

Hiện, chị Thu đã rất yếu vì không có tiền chữa trị để kéo dài thêm sự sống, và rất cần những tấm lòng hảo tâm của những tấm lòng nhân ái.

Mọi giúp đỡ cho chị Nguyễn Thị Thu, bạn đọc có thể gửi theo địa chỉ: Chị Huỳnh Thị Tuyết Nga – Phó Chủ tịch hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi – 279 Quang Trung, TP Quảng Ngãi – STK 57010000125139 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi.

Ngọc Đinh

MỚI - NÓNG