'Cảm lạnh' mùa hè

'Cảm lạnh' mùa hè
TP - Bất kỳ lĩnh vực giải trí nào, đặc biệt là liên quan đến bóng đá, khán giả luôn được ví như “thượng đế”. Thế nên mới có chuyện VTV gạt bỏ mọi “hiềm khích” với đối thủ cạnh tranh VTC xin tiếp sóng các trận đấu của đội tuyển VN tại Asian Cup 2007 để phục vụ “thượng đế”.
'Cảm lạnh' mùa hè ảnh 1
HLV A.Riedl. (Ảnh: Hữu Quang)

Nói thế để khẳng định, cảnh sân Mỹ Đình vắng teo ở trận gặp Jamaica vừa qua chính là nỗi đau của bóng đá VN. Trớ trêu hơn nữa là trong gala xuất quân của tuyển VN trước trận đấu ấy một ngày, HLV Riedl tuyên bố đầy cảm xúc: “Cổ động viên là vốn quý nhất của bóng đá VN lúc này”.

Tại các “thượng đế” tự ái với thầy trò HLV Riedl?

Chắc chắn không phải thế, bởi ngay trong lễ xuất quân của đội tuyển VN với lèo tèo vài tiết mục ca nhạc tạp kỹ phối vào, AFC cũng phải… sốc vì có đến vạn rưỡi khán giả đến xem và cổ vũ. Nghĩa là gấp 3-4 lần số khán giả đến sân Mỹ Đình chứng kiến VN đá với “hổ giấy” Jamaica.

Thượng đế không cần quá cao sang, nhưng nếu khách mời xịn, đảm bảo chất lượng đúng như danh tiếng, ắt không có cảnh “cảm lạnh” ở Mỹ Đình vì khán đài trống vắng. 

MỚI - NÓNG