Mưa! Lạ!

Mưa! Lạ!
TP V-League 2007 vừa có “mưa”- cơn mưa bàn thắng. 28 bàn thắng/7 trận (trung bình 4 bàn/ trận) đúng là cơn mưa mát lạnh, làm dịu đi những lo toan, kế sách chống chọi lưỡi hái tử thần của cuộc chiến căng thẳng nơi đáy bảng.

Song, giữa cơn mưa bàn thắng đổ xuống V-League, không khỏi giật mình khi thống kê số lượng khán giả tụt xuống thê thảm: trung bình 3.786 khán giả/ trận. Số lượng ấy chỉ bằng nửa so với lúc V-League còn vật lộn với cơn khát bàn thắng.

Hóa ra mưa bàn thắng còn làm “lạnh” sân cỏ, khiến khán giả bớt “nhiệt” với V-League? Hay tại lịch thi đấu dồn ép nên khán giả bội thực bóng đá?

Quá khó hiểu với một V-League mà chất lượng luôn được các nhà tổ chức mạnh mồm khẳng định là cao, rồi được “phù phép” bằng cơn mưa bàn thắng.

Cái sự phập phù và vô số lời đổn thổi về tính “quan hệ” tại V-League có thể làm cùn đi ham muốn được đến sân chứng kiến bóng đá nội.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chăng? Lạ!

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.