Ông Khôi đi nhưng chiếc ghế của ông bỏ lại vẫn nóng giãy, khiến cái ghế tưởng chừng rất “thơm” ấy ế chỏng, ế chơ. Không nói đâu xa, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn được Chủ tịch VFF cất nhắc, nhắm vào ghế nóng ấy nhưng ông Tuấn cứ nước đôi không chịu nhận ngay.
Phương án dùng ông Tuấn làm cascadeur tuy chưa phá sản 100% nhưng tâm lý từ chối như vậy khiến người ta chẳng tin rằng, ông Tổng sẽ chấp nhận làm sau vài ngày suy nghĩ. Thế của ông Tuấn bây giờ là kéo dài thời gian bù giờ, nhằm binh bài để tìm ra cascadeur mới.
Chuyện ghế nóng Trưởng giải bị ế thật ra cũng xuất phát từ việc, V-League đang chịu thúc ép bởi đường ray khó lường, với nếp cũ và hàng loạt hạn chế. Ngồi vào ghế ấy phải có “sỏi” trong đầu và phải được lòng các đội bóng địa phương. Cái ghế ấy không có chỗ cho những người còn ân oán và tôn sùng lợi ích cá nhân.
Ghế nóng đang được đốt thêm dầu…