Thể Công chông chênh đường lên hạng

Thể Công chông chênh đường lên hạng
Chiến thắng 1-0 trước Đá Mỹ Nghệ đã giúp Thể Công “nuôi” hy vọng trở lại hạng. Một chiến thắng quí giá, kịp thời, tạm “dựng” lại một Thể Công đang “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước”.
Thể Công chông chênh đường lên hạng ảnh 1

Đành rằng chiến thắng này vẫn có lời ra tiếng vào rằng Đá Mỹ Nghệ (ĐMN) không “mặn” với việc lên hạng nên chơi không hết mình (cần nhớ rằng ở lượt đi, ĐMN đang là “hiện tượng”, đang ở cao trào nhưng đã thua Thể Công... lãng xẹt ngay trên sân Thống Nhất). Lúc đó Thể Công đang gay go, không ít người đã nghi ngờ ĐMN chỉ cần trụ hạng là... đủ.

Thế nhưng, với 22 điểm sau chiến thắng ĐMN, Thể Công vẫn rất ít cơ hội trở lại hạng. Có 2 lý do để nói chuyện đó. Một là phong độ của đội bóng này khá phập phù, những yếu tố làm nên chiến thắng rất ít, hai là lịch thi đấu 6 trận còn lại không thuận lợi cho Thể Công.

Phong độ và những yếu tố làm nên chiến thắng

Có lẽ do giai đoạn chuẩn bị trước giải không tốt mà Thể Công luôn bất ổn về lối chơi, tinh thần, trạng thái và phong độ thi đấu. Thể lực không mạnh, nó làm suy yếu những nhân tố khác. Lối chơi truyền thống của Thể Công mai một rất nhiều, nó bị lại tạp bởi những cầu thủ trẻ được đào tạo dối, chưa đủ bản lĩnh lẫn chất lượng chuyên môn lấy từ các quân khu lên.

Chính sự bổ sung bất đắc dĩ này mà lối chơi Thể Công luôn có sự lỗi nhịp, ngô nghê và không hiệu quả. Thể Công bây giờ rất dễ bắt bài bởi cách đá đều đều một nhịp, rất ít đột biến, rất ít bùng nổ. Sự bùng nổ chỉ có được khi bị dẫn bàn trước.

Có nhiều trụ cột phong độ xoàng xĩnh và mỗi khi họ làm được điều bất thường chỉ là sự bừng sáng trong chốc lát (như cú sút của Trương Việt Hoàng ở cuối trận TC-ĐMN đem về 3 điểm cho Thể Công). Người chơi xuất sắc ở ĐTQG là Thạch Bảo Khanh khi về CLB chỉ còn là cầu thủ khá. Những Phương Nam, Đức Mạnh, Quốc Trung không thật nổi bật. Thủ môn Nguyễn Vũ Dũng thất thường khi hay khi dở...

Hàng tiền vệ chưa làm phên dậu cho hàng phòng ngự và là bàn đạp của các đợt tấn công. Hàng hậu vệ dễ thủng, hàng tiền đạo vẫn không có những chân sút tốt.

Sau 16 trận, Thể Công ghi được 16 bàn, để thủng lưới 19 bàn, những con số có nhiều ý nghĩa. Đứng thứ 6/12 đội, không ít người... “ác” miệng nói vị trí đó còn hơi... quá khả năng của Thể Công.

Lịch đấu khó khăn

6 trận còn lại, Thể Công thi đấu 4 trận trên sân đối phương, 2 trận trên sân nhà. Điều đáng nói là cả 4 trận đều “liền tù tì” mà không có sự xen kẽ trận sân nhà. Hai trận cuối trên sân nhà, có thể lúc đó mọi chuyện đã ngã ngũ hoặc là có lợi cho Thể Công.

Bốn trận trên sân đối phương tuy không thật “hóc” với Thể Công nhưng nếu không cẩn thận sẽ phải ngậm đắng nuốt cay. Khánh Hoà (vòng 17) là chướng ngại đầu tiên. Đội bóng đang lên chân này đang có cơ hội lên hạng khi họ đứng thứ 2 trong BXH.

Với 29 điểm, Khánh Hoà vẫn rất cần điểm. Tuy Thể Công từng thắng Khánh Hoà 1-0 trên sân nhà nhưng trận đó thắng quá may vì Khánh Hoà chơi hay hơn, xà ngang, cột dọc đã là đồng minh của Thể Công. Trận lượt về, Khánh Hoà sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy trọn 3 điểm.

Đồng Nai (vòng 18) đang cố vùng vẫy ra khỏi vị trí cuối BXH. Họ đang có dấu hiệu vươn dậy nên trận thắng 3-0 ở lượt đi chưa hẳn đã đảm bảo cho Thể Công có điểm ở lượt về. Thi đấu với An Giang (vòng 19) trên sân Long Xuyên là rất khó khăn cho Thể Công.

Lượt đi, Thể Công thua 0-2, còn lượt về? An Giang đang gặp khó khăn khi xếp thứ 10 trong BXH, họ sẽ không bỏ qua cơ hội lấy 3 điểm. THS.CT là chướng ngại thứ 4. Lượt đi Thể Công thua 0-2 trên sân nhà. Đội bóng Tây Đô đang có cửa lên hạng (xếp thứ 4 trong BXH).

Sau một thời gian chao đảo vì nhà tài trợ Tôn Hoa Sen dọa rút tài trợ, nay THS.CT đã trở lại quỹ đạo của mình, tinh thần cầu thủ rất hưng phấn sau trận thắng Đồng Nai 3-0, họ sẽ không nhẹ nhàng với đội bóng quân đội. Tư tưởng quyết tâm có vé lên hạng chính thức chứ không đá trận Playoff đầy may rủi được toàn đội coi là mệnh lệnh của trái tim.

Hai trận cuối trên sân nhà, mọi chuyện có thể đã an bài hoặc lại là cơ hội cho Thể Công. Tiền Giang (trận 21) chắc chắn đã có vé thăng hạng, họ sẽ thi đấu thảnh thơi, thủ tục nên Thể Công được hưởng lợi.

Đó là cơ hội có 3 điểm. Bưu Điện (trận 22) nếu chưa đủ điểm và còn hy vọng thì trận đấu này sẽ là trận chung kết ngược, còn nếu đã có vé xuống hạng thì Thể Công sẽ được hưởng lợi lần thứ 2.

Nói tóm lại, Thể Công khá chông chênh trên con đường thực hiện chỉ tiêu thăng hạng. Chưa ai nói họ đã hết cơ hội nhưng khả năng có vé đá trận play-off cũng khá xa vời. 

MỚI - NÓNG