Vương miện cho người xứng đáng

Vương miện cho người xứng đáng
TP - “Khen cho con mắt tinh đời” qua các kỳ thi đã chấm đúng, chọn đúng người. Lên ngôi vài năm, Hà Kiều Anh được xưng tụng “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Nguyễn Thiên Nga giành cú đúp- chiến thắng trong một cuộc thi khác...
Vương miện cho người xứng đáng ảnh 1

Hoa hậu 2004 Nguyễn Thị Huyền, các Á hậu Trịnh Chân Trân và Nguyễn Ngọc Bích. Ảnh Hồng Vĩnh

Năm 2004 ở Tuần Châu, vòng thi ứng xử Thảo Hương “vớ” được câu hỏi: “Giả sử Ban giám khảo chọn bạn là Hoa hậu đêm nay nhưng khán giả nghĩ bạn không xứng đáng, bạn sẽ nói gì?”.

Hồi đó, sở dĩ tôi nảy ra câu hỏi này vì nhớ lại chuyện: Nghe nói sau khi sinh viên Nguyễn Diệu Hoa đăng quang (năm 1990), đi trên giảng đường Đại học Ngoại ngữ thỉnh thoảng cô lại bị một người nhìn tận mặt bảo: “Thế này mà Hoa hậu!”.

Một số khán giả chỉ theo dõi cuộc thi qua ti vi và báo chí, phát biểu họ ấn tượng với gương mặt sắc sảo của Á hậu Vũ Thu Hằng (diễn viên múa) hơn. Ngoài đời Diệu Hoa nhiều lợi thế - da mịn đẹp, miệng nói cười quyến rũ, phong thái toát lên vẻ “con nhà”, song đúng là cô không ăn ảnh cho lắm.

Thuở đó - chưa về công tác tại bản báo, tôi cũng thuộc số độc giả bị ấn tượng bởi đường nét đẹp lồ lộ của Vũ Thu Hằng. Cho đến khi đi may quần áo ở nhà Ngọc Long phố Đồng Nhân, tận thấy cô con dâu chủ nhà ngồi trên chiếc phản chính là Hằng, cũng như cận mặt Diệu Hoa ở nhà may Xuân phố Hàng Cót, mới thay đổi quan điểm.

Hai vợ chồng nhà tạo mẫu Xuân thì khỏi nói, “thần tượng” Hoa. Vợ may giỏi, chồng đam mê chụp ảnh các người mẫu- hoa hậu, luôn lấy khách hàng Diệu Hoa làm chuẩn, mà cô thì hình như may quần áo quanh năm.

Còn Hà Kiều Anh, Hoa hậu 1992, cuộc lên ngôi tại TPHCM thật hoành tráng, nhưng rồi trong đội hình ra trình diện tại Hà Nội, tự cô đã kể: “Khán giả trong đó thích chị Đông (Vi Thị Đông, Á hậu 1) hơn em, em biết chứ. Vì em ốm nhom ốm nhách, da mai mái còn chị Đông da trắng, tươi tắn...”.

Ngay từ vòng thi phía Bắc, Vi Thị Đông đã nổi lên là gương mặt sáng, cộng thêm phục trang thiết kế khéo và rất phù hợp qua các đêm diễn, khả năng đoạt giải cao là tiềm tàng, đến nỗi cô còn đặt vấn đề với Ban tổ chức: “Hay cho em đổi tên thành Vi Thủy Đông, đỡ mộc mạc”.

Bay vào nam dự chung kết, phần ứng xử “khôn ngoan đến mực nói năng phải lời” của cô chiếm trọn cảm tình của mọi người, khán giả đủ lứa tuổi cứ hô to cái tên “mộc mạc” của cô.

Thời điểm đó, hình thể Hà Kiều Anh tuy đầy hứa hẹn nhưng đúng là “chưa lớn hết”, gương mặt cũng còn khiếm khuyết. Sau này trưởng thành, cuộc sống trải qua những khúc quanh lớn, Kiều Anh được nhiều người nhận xét: Già dặn trước tuổi, sống khéo, giỏi chiều bạn bè... Nhưng cô vẫn hồn nhiên kể những chuyện kiểu: “Mẹ em hay bảo mày thì xinh gì...”.

Thường đứa trẻ nào mũm mĩm búp bê, trắng trẻo xinh xắn, lớn lên chưa chắc ăn đứt đứa hồi nhỏ ngộc nghệch, nguếch ngoác. Ngọc Khánh hồi nhỏ dài ngoằng ngoẵng, môi cong, mắt to. Mặt mũi nghiêm trang lúc nào cũng nhìn thẳng, đi chiếc xe đạp thiếu nhi... Dân phố Huế nơi có gia đình ông bà dì cậu, mẹ Ngọc Khánh sinh sống lâu đời, bảo: “Con bé này là em cùng mẹ khác cha với Mỹ An nhưng thua xa chị”.

Mẹ của Khánh một nhạc công kèn Ô-boa có vẻ đẹp lạnh, dáng cao ráo đài các. Cuộc sống hòa trong sự khó khăn chung của mọi người nhưng trông lúc nào cũng đài các. Bộ cánh diện nhất của bà Thắng mẹ Khánh, trong trí nhớ của tôi là một bộ chất vải mềm màu lông chuột, chỉ có thế thôi và dường như đi đâu cũng mặc nhưng đi đến đâu hút theo sự chú ý đến đấy.

Trong gia đình đông anh chị em của bà Thắng, người thì nổi bật người xoàng xĩnh. Được cái hậu duệ Ngọc Khánh có thần có thái, còn nhỏ mà đã có cái vẻ cứng cỏi chững chạc rất đáng nhìn. Sự chững chạc sau này biểu hiện ở màn trình diễn và ứng xử hoàn hảo đêm chung kết. Từ nội dung câu trả lời ứng xử cho đến cách phân câu nhả chữ, dừng lại chờ tiếng vỗ tay của khán giả, cao thủ.

Cho đến sát chung kết, tin tức lan truyền là: phía Nam có ứng viên thật nhưng kém xa các kỳ trước. Khánh đăng quang ít lâu, được nhiều người gọi “Julia Roberts Việt Nam”.

Julia Roberts với biệt danh “Người đàn bà đẹp” ăn theo bộ phim đình đám mà nàng thủ vai chính- một trong những minh tinh được hâm mộ nhất thế giới vì vẻ đẹp cũng tự nhiên như diễn xuất, miệng rộng “như đại lộ Broadway”, cặp chân dài mênh mông...

Mới đây trong một chương trình quảng cáo gì đó, thấy Ngọc Khánh hóa thân thành Julia Roberts thật, không hiểu sáng kiến của ai.

“Khen cho con mắt tinh đời” qua các kỳ thi đã chấm đúng, chọn đúng người. Lên ngôi vài năm, Hà Kiều Anh được xưng tụng “Hoa hậu của các Hoa hậu”. Nguyễn Thiên Nga giành cú đúp- chiến thắng trong một cuộc thi khác.

Cuộc thi Hoa hậu VN 2006, Nguyễn Diệu Hoa tham gia chấm Người đẹp phía nam- khán giả gặp lại người mẹ 3 con “đẹp bền”, ăn mặc có “gu” này. Cùng Nguyễn Thị Ngọc Khánh  đêm chung kết ở Nha Trang sẽ xuất hiện trong vai trò MC. Trông họ vẫn nổi bật giữa chung quanh.

Vương miện cho người xứng đáng ảnh 2
Hoa hậu 1990 Nguyễn Diệu Hoa

Càng ngày, số đo chiều cao của thí sinh càng “khiếp khủng”, bỏ xa những kỳ đầu tiên. Nhớ lần rất xa nọ, có một thí sinh non choẹt, chỉ như một thiếu niên, luôn có chị gái đi kèm. Người chị gương mặt bầu, mắt to đen và miệng căng mọng, chính là Lan Hương diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, nghệ danh “Hương mít” “Hương Em bé Hà Nội”.

Thí sinh Lan Thanh gương mặt không xinh bằng chị nhưng cao hơn Lan Hương. Tuy cao hơn mà vẫn... thiếu. Kể cả lúc tập luyện cô thiếu nữ này vẫn phải dận trên những đôi guốc cao, chắc không quen nên hay nhăn nhó, bà chị cứ phải động viên: “Chịu khó một tí, đau chân tối về tôi bóp cho”. Hỏi Hương có từng nghĩ chuyện thi thố một cuộc gì đó liên quan sắc đẹp? “Chắp thêm 10 phân nữa thì cũng dám lắm!”.

Vân Dung cũng người của Nhà hát Tuổi trẻ, người hay gặp khán giả vào cuối tuần, hay tự trào về thân hình siêu mỏng, về sự đanh đá, về việc chồng cô mỗi khi xem vợ đóng hài chỉ phán đúng một câu “vô duyên!”. Ít ai biết, nhiều năm trước Dung cũng từng thon thót hồi hộp song tự tin thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức!

Hai chị em ruột Vân Trang - Vân Dung năm đó cùng thi, tuy không vào sâu nhưng gương mặt họ quả có nét đáng nhớ. Vân Trang một dạo cũng làm người mẫu, nghe đâu giờ định cư ở nước ngoài. Còn Vân Dung không biết có dám nhớ lại lần “uống thuốc liều” ngày nào!?

“Nhất dáng nhì da ba nét”, nhưng trong sâu thẳm, người Việt hóa ra đều coi trọng gương mặt. Gương mặt đẹp tỏa sáng, nhìn cận cảnh hoặc lên báo lên ti vi mới thuyết phục được khán giả. Nguyễn Hồng Hà - Hoa khôi thể thao, người được nhà nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp ca ngợi là có hình thể lý tưởng nhất trong tất cả các thí sinh của tất cả các cuộc Hoa hậu mà bà đã có dịp khảo sát, rốt cuộc cũng chỉ vào Top 10 của cuộc thi báo Tiền Phong tổ chức cách nay đã lâu.

“Da đẹp, eo thon, mông căng như người châu Phi song gương mặt không đẹp lắm” - Bà Điệp nhận xét. Năm ngoái, Hồng Hà làm xôn xao dư luận trong ngoài nước khi cô để lộ hình xăm con rồng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á ở Trung Quốc.

Năm 1988, lần tổ chức đầu tiên qui mô khiêm tốn, tên gọi chỉ là Hoa hậu hội báo Tiền Phong. Tin tức cô học trò phổ thông trung học Bùi Bích Phương đăng quang được phát trong chương trình Thời sự của VTV, kể như đã là chuyện “chấn động”. Nay Hoa hậu Việt Nam truyền hình trực tiếp, lượng khán giả ngày càng đông. Thí sinh thì “du đấu” trên những hòn đảo tuyệt đẹp, còn khán giả cũng bươn bả từ khắp miền đất nước mà về dự, đăng ký trong những tour du lịch trọn gói mà tham dự.

Ngày xưa cùng với chiếc vương miện, Bùi Bích Phương nhận phần thưởng là chiếc xe đạp Mi-pha, còn ngày nay: Hoa hậu được 80 triệu đồng + chuyến du lịch đến cường quốc. Những hợp đồng quảng cáo lớn, học bổng du học danh giá nhất chẳng phải chuyện xa vời...

Từ bệ phóng Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức, những Tô Hương Lan, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Ngọc Bích đã không còn là “cây quế giữa rừng/thơm tho ai biết ngát lừng ai hay”.

Vi Thị Đông, Nguyễn Thị Ngọc Khánh dễ dàng đạt ước mơ bay trên trời (tiếp viên hàng không). Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Ngọc Oanh không còn là cô học trò vô danh đất Cảng - Học xong phổ thông người thì chọn con đường học tập ở nước Anh, người làm MC truyền hình - điều mà trước đó tưởng chừng không thể.

Trịnh Chân Trân được một tờ báo trân trọng đăng loạt bài viết, kể cả tâm sự to nhỏ của cô trong chặng học hành ở nước người; được thử sức ở mọi lĩnh vực. Nguyễn Thị Huyền không vui lòng với thân phận diễn viên phụ, vai phụ trong một bộ phim có giá trị nghệ thuật...

Cứ đến năm chẵn, nhà tổ chức lại đau đáu một điều: chọn được người xứng đáng để trao vương miện; còn khán giả mong: sự kiện phải thật xứng tầm. Những điều này, có khi không phải cứ cố gắng hết sức mà được. Thiên thời, địa lợi, nhân “ổn”- phải là tổng hòa của những yếu tố này cơ đấy.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.