Hoa hậu Việt Nam 2002 mơ ước trở thành nhà vật lý

Hoa hậu Việt Nam 2002 mơ ước trở thành nhà vật lý
Sau giờ đăng quang trở thành Hoa hậu Việt Nam 2002, Mai Phương cho biết về ước mơ của mình: Mai Phương chỉ mong học tập thật giỏi, đó là tất cả những gì cần có cho tương lai.

Đêm Trung thu 2002, khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam còn đang diễn ra dang dở (đêm thứ hai của vòng chung kết), Phạm Mai Phương điện thoại về Hải Phòng căn dặn các bạn tổ chức vui trung thu, Phương không quên vai ''trưởng lớp'' của mình. Phương dịu dàng dặn các bạn: ''Vui chơi hết mình nhưng không được quá đà, không đi chơi quá khuya là... Phương giận đấy nhé!''.

Hoa hậu Việt Nam 2002 mơ ước trở thành nhà vật lý ảnh 1
Hoa hậu 2002 Nguyễn Thị Mai Phương

Trong đêm thi đầu tiên (20/9) khi trình diễn trang phục tự chọn, Mai Phương bất ngờ xuất hiện với áo tứ thân cách điệu và nón quai thao, duyên dáng, ấp e như một liền chị chính gốc quan họ.

Cả khán trường nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng hôm ấy vang dậy những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho Hoa khôi Người đẹp khu vực phía Bắc. Còn mẹ Mai Phương ''Hoa hậu của các mẫu hậu'' thì khen con gái xuýt xoa: ''Đến cả tôi cũng bất ngờ khi Mai Phương diễn, còn đẹp hơn cả mẹ...''.

Hỏi Mai Phương học múa lúc nào, cô chỉ cười: ''Tại lúc đó thấy tinh thần phấn chấn nên...xuất thần thôi''... Có lẽ trong Mai Phương có ''gien'' của mẹ. Mẹ của Mai Phương, chị Triệu Kim Oanh từng là diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật văn công Binh chủng Hải quân.

Đưa con gái đi thi hoa hậu ở tuổi 38, lúc ở nhà nghỉ T.78, một ''mẫu hậu'' khác đã nhầm chị Kim Oanh là Hoa khôi miền Bắc Mai Phương nên thân mật vỗ vai hỏi thăm: ''Cháu có mẹ đi cùng không? Gia đình cháu có ai cùng vào với cháu không?''.

Hoa hậu Việt Nam 2002 mơ ước trở thành nhà vật lý ảnh 2

''Mẫu hậu'' của Mai Phương đỏ mặt bảo: ''Tôi là mẹ cháu Mai Phương đây!''. Chuẩn bị cho đêm chung kết, Mai Phương chỉ quan tâm đến mỗi việc ''Em nghe nói nếu được giải thưởng cấp quốc gia sẽ được thêm 2 điểm khi tốt nghiệp''.

Khi dự thi ứng xử, ''Quan niệm sống của bạn ra sao?'' Mai Phương trả lời ngay: ''Sống chân thành. Mọi sai lầm đều bắt đầu từ sự giả dối, nếu như sống chân thành con người sẽ thoải mái hơn...'' Những tràng vỗ tay nồng nhiệt vang dậy khán trường.

Được chọn vào vòng thi ứng xử lần 2 cùng 4 người đẹp khác (trả lời cùng một câu hỏi), để chọn ra Hoa hậu và các á hậu. Một lần nữa Mai Phương lại là người đầu tiên thi ứng xử: ''Nếu được đại diện cho người đẹp Việt Nam tham dự Cuộc thi Hoa hậu thế giới, bạn sẽ mang đến cuộc thi thông điệp gì?''.

Mai Phương rất tự tin trả lời: ''Thông điệp mà em mang đến cho bạn bè thế giới: Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lịch sử rất vẻ vang qua 4.000 năm lịch sử. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc rất yêu chuộng Hoà bình. Thiếu nữ Việt Nam cũng xinh đẹp và nhân ái. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả bạn bè trên thế giới, nếu có dịp mời các bạn đến Việt Nam sẽ nhìn thấy và biết điều đó''. Không ai kìm được những tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt cổ vũ cho Mai Phương.

Hoa hậu Việt Nam 2002 mơ ước trở thành nhà vật lý ảnh 3

Sau giờ đăng quang trở thành Hoa hậu Việt Nam 2002, Mai Phương cho biết về ước mơ của mình: Mai Phương chỉ mong học tập thật giỏi, đó là tất cả những gì cần có cho tương lai. Xa hơn một chút, Mai Phương mong muốn sau này trở thành một nhà khoa học về vật lý vạn vật. Mai Phương rất thích các môn học tự nhiên nhất là vật lý.

Sân khấu hình vương miện như bừng sáng lên, đài sen hồng rực rỡ hơn với pháo hoa muôn sắc màu lung linh huyền ảo.  Giây phút chờ đợi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002 đã đến trong niềm hân hoan tưng bừng của khán giả. Mai Phương bước lên đài hoa sen, nhận Vương miện Hoa hậu.

Lúc này từ giữa sân khấu một viên kim cương khổng lồ nâng Hoa hậu lên cao hơn trong làn khói trắng và những chùm pháo hoa càng tôn vinh thêm vẻ đẹp của Hoa hậu Mai Phương trong màu áo xanh lam gợi nhớ đến màu biển quê hương Mai Phương ở đất cảng Hải Phòng.

MỚI - NÓNG