Chung kết đẹp trong ngôi nhà Việt

Chung kết đẹp trong ngôi nhà Việt
TP - Đêm đăng quang với pháo hoa bay, kiệu và ngai tôn vinh người chiến thắng, áo hoàng bào trang trọng, những ngọn giáo của người lính chúc xuống và vương miện đội lên… thực sự là một màn kết đẹp, ấn tượng, ghi dấu ấn cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ nhất.

Khán giả ngồi quá gần sân khấu đêm 2/9 có thể không cảm nhận hết không gian có tên là Ngôi nhà Việt đã được thiết kế riêng cho một cuộc thi như thế này. Mái vòm của sân khấu thiết kế phăng-te-di mái nhà cổ.

Bên trong, nổi bật những cột lớn mô phỏng cung đình xưa; cánh gà điểm những mành trúc. Ống quyển tre to bự, bên trong cuộn các câu hỏi ứng xử được chàng trai vận khăn đóng áo dài “khiêng” ra giữa sân khấu để 5 cô gái bốc thăm trong hồi hộp.

Trang trọng, lộng lẫy chính là hình ảnh đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, dấu chấm đẹp của một hành trình đầy ý nghĩa.

Nếu ấn tượng đậm nhất của màn thi trang phục tự chọn là: Lịch sự, lãng mạn với phong cách cổ điển, hợp với những tà áo cầu kì đính kim sa kim tuyến, thì màn Áo dài lại đặc biệt bởi trước hết là nhạc nền Văn Thành Nho - bài Đất nước lời ru.

Ánh sáng hồng kỳ ảo hắt ra từ những cột cung đình, điểm tô cho màn này, gây cảm giác thư thái, không rực rỡ như màn áo tắm da cam, mà hài hòa với nội dung thi và màn hình LED chuyển động liên tục ở giữa sân khấu đưa hình ảnh thí sinh và ảnh phong cảnh đẹp.

Các ca khúc vang lên: Trống cơm (AC&M), Mái đình làng biển (sáng tác Nguyễn Cường - biểu diễn Ngọc Khuê), Thành phố miền quan họ (Nguyễn Cường - Mặt trời đỏ thể hiện), Ngựa ô thương nhớ (Trần Tiến - Anh Khoa), Độc huyền cầm (Bảo Lan - Năm Dòng kẻ)…

Mạnh mẽ, khỏe khoắn, đầy sức sống. Ngoại hình và giọng hát đậm nam tính của ca sĩ hải ngoại Trần Đức qua ca khúc của chính anh Đi về và tìm lại, xứng đáng là điểm nhấn của một chương trình ca nhạc “tinh tuyển” góp phần làm đêm chung kết Hoa hậu hoàn hảo. 

Chung kết đẹp trong ngôi nhà Việt ảnh 1
Năm người đẹp lọt vào vòng thi ứng xử trong đêm chung kết - Ảnh: Hồng Vĩnh

Đa dạng vẻ đẹp bốn phương

Ngô Phương Lan và Teressa Sam đều cao 1m70 với những chỉ số hình thể “chuẩn”. Lan có phần lanh lợi hơn còn Teressa lại yêu kiều.

Nhìn Teressa quý phái, nổi bật trong chiếc váy đen đính kim sa ở màn thi Dạ hội, nhớ hình ảnh cô hôm thi Hoa hậu Biển - như một đề tài không cạn của cánh báo ảnh.

Đặc biệt cả hai đều có gương mặt trong sáng phúc hậu - điều mà không chỉ BGK hài lòng. Lợi thế nghiêng về Lan khi cô sắc sảo hơn, biết thể hiện mình hơn.

37 người đẹp vừa đổ bộ lên đảo, cánh báo chí đã kháo: Một cuộc thi chỉ cần có hai gương mặt nổi lên như thế, quá mừng.

Hoa hậu: Ngô Phương Lan, Á hậu 1: Teressa Sam, Á hậu 2: Đặng Minh Thu. Giải thưởng dành cho Hoa hậu: 20.000 USD và một chuyến du lịch. Á hậu 1: 8.000 USD; Á hậu 2: 5.000 USD.

Hoa hậu Ảnh: Nguyễn Cao Thu Vân, Hoa hậu Du lịch: Nguyễn Kang Wun Ching, Hoa hậu Biển: Nguyễn Thị Vân Anh. Mỗi giải trị giá 1.000 USD + Quà tặng của nhà tài trợ trị giá 1.000 USD.

Người có làn da đẹp nhất: Vũ Ngọc Anh, Người mặc áo dài duyên dáng nhất: Anna Hứa Ngọc Anh, Người mặc trang phục tự chọn ấn tượng nhất: Trần Ngọc Bích, Người có phong cách trình diễn đẹp nhất: Nguyễn Thị Anh Ly, Người trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất: Ngô Phương Lan. Mỗi giải trị giá 1.000 USD.

Ban tổ chức trao 100.000.000 đồng cho quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa, 100.000.000 đồng cho quỹ ủng hộ TNXP.

Nét lai của Natalia Trần (Nga), Nguyễn Hoài Milena (Bungari), Nguyễn Bình Phương (Mỹ)…; phong cách hiện đại của số thí sinh từ nước ngoài về, đúng như tiên liệu, đã làm phong phú hóa một cuộc thi sắc đẹp - trong so sánh với các lần trước.

Không chỉ có ngoại hình, họ còn thổi luồng sinh khí mới tươi tắn. Là sinh viên giỏi giang, nhiều người thành thạo mấy ngoại ngữ. Đa số hồn nhiên giản dị, phong cách hiện đại, thẳng thắn.

Thỉnh thoảng Ban tổ chức lại phải giải quyết một cuộc “xung đột” nho nhỏ về phục trang, phòng ốc, trang điểm… nhưng cuối cùng mọi sự đều ổn, đầu xuôi đuôi lọt.

Tròn 20 tuổi, cuộc lên ngôi của Ngô Phương Lan không thể nói là không đặc biệt. Hơn 5 tuổi Lan theo cha là nhà ngoại giao - đại sứ Việt Nam ở LHQ Ngô Quang Xuân - sang nước Mỹ sinh sống học tập, sau đó tiếp chặng học hành liên tiếp ở Thụy Sĩ, Pháp.

Nếu cô theo đuổi sự nghiệp ngoại giao, thì trong tương lai, chúng ta có một nhà nữ ngoại giao trí thức xinh đẹp.

Có thể nói Lan chiến thắng là nhờ phép cộng của nhiều yếu tố, khi mà “đối thủ” của cô - Teressa Sam rành rành một trang nhan sắc và cũng học hành cẩn thận (chuyên ngành Tâm lý ở Vương quốc Anh).

Trong Top những cô gái đẹp nhất, người rắn rỏi săn chắc, người duyên dáng tự nhiên, người bộc lộ khả năng trình diễn thời trang chuyên nghiệp… làm cho các cuộc thi Hoa hậu Ảnh, Du lịch, Biển thực sự có nội dung.

Chính vẻ đa dạng ngoại hình, tiến bộ phục trang, trình diễn… đã khiến phát sinh 5 giải ngoài dự kiến: Người có làn da đẹp, Mặc áo dài duyên dáng, Trang phục tự chọn ấn tượng, Trình diễn đẹp… Cả giải ứng xử, dựa trên học vấn căn bản của họ…

Chung kết đẹp trong ngôi nhà Việt ảnh 2
Á hậu 2 Đặng Minh Thu

“Hồn Việt Nam như thế…”

Đêm tan, có khán giả phát biểu họ thực sự xúc động khi nghe Đất nước lời ru, Đi về và tìm lại. Rồi “ngựa ô ngàn năm thương nhớ” của Trần Tiến qua giọng rock đầy lửa Anh Khoa.

Nhạc nổi, mái đình cong cong màu đỏ hiện trên màn hình LED phía bên trong Ngôi nhà Việt, dàn vũ công nam múa trống rộn rã và câu hát cất lên:

"Gửi vào đây, vào đây, vui buồn người Việt. Gửi vào đây, vào đây, tâm hồn người Việt. Đâu trúc mai sân đình, đâu dáng ai ưa nhìn, động lòng tôi câu hát, người xinh… Hồn Việt Nam như thế, thuở bình minh…”.

10 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007

Teressa Sam (Anh), Ngô Phương Lan (Thụy Sĩ), Đặng Minh Thu (Nam Định), Vũ Ngọc Anh (Hà Nội), Natalia Trần (Nga), Võ Thị Lệ Thu (Cần Thơ), Lê Thị Hoa (Đức), Phan Như Thảo (Cà Mau), Nguyễn Bình Phương (Mỹ), Lê Thị Hồng Nhung (Canada).

Trong hơn trăm nhà báo từ khắp nơi đổ bộ đảo, say sưa tác nghiệp nhiều ngày qua, Lưu Quang Phổ, phóng viên báo Thanh niên khoe chi tiết nghiệp vụ:

Những ngày qua khi viết bài, anh không dùng “Đến từ Nga, đến từ Mỹ…” để mô tả thí sinh mà là “về từ…” Từ những xứ sở xa xôi họ đã tụ về đây, khoe sắc, thăm quê, giao lưu gặp gỡ tìm hiểu. Họ thấy Nha Trang biển đẹp người hiền, thấy xung quanh là bầu không khí trong lành. Thấy lạ lẫm rồi đâm quen.

“Đảo sắc đẹp” - nay Vinpearl Land chính thức được gán  “biệt hiệu” này qua lần thứ hai tổ chức thi hoa hậu. Ý nghĩa của Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu xứng tầm bởi thế: Sự đa dạng, sự hài hòa và tinh thần trở về nguồn cội trong Ngôi nhà Việt thiêng liêng đúng ngày 2/9.

MỚI - NÓNG