Á hậu I Hoa hậu Thế giới người Việt Teressa Sam: 

Muốn giúp những người không có cơ hội như mình

Muốn giúp những người không có cơ hội như mình
TP - Nhan sắc Á Đông không thể trộn lẫn là điểm nổi bật của Teressa Sam. Vì cô không nói được nhiều tiếng Việt nên mọi người càng có cơ hội thấy nụ cười tươi tắn của Á hậu I trong những ngày ở Nha Trang.
Muốn giúp những người không có cơ hội như mình ảnh 1
Teressa Sam - Ảnh: Hồng Vĩnh

Có dịp nói chuyện với Teressa, bạn sẽ thấy giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, dễ thương...

Bạn được gì từ cuộc thi này?

Tôi học thêm được chút tiếng Việt. Đây là lần đầu tiên tôi về Việt Nam và dọc đường tôi đã học được nhiều thứ. Tôi sẽ còn trở về để học nhiều hơn nữa.

Có người nói nếu bạn để thời gian học tiếng Việt trước khi tham gia cuộc thi thì bạn có thể đã giành được vị trí cao hơn?

Trước cuộc thi này tôi chỉ có hai tuần để chuẩn bị. Anh biết trong hai tuần thì không thể học được gì nhiều. Mẹ tôi, dì tôi và các bạn đã cố gắng giúp đỡ tôi.

Bạn có nghĩ nên dành đến lần thi sau hãy tham gia sẽ tốt hơn?

Tôi không tiếc. Trong cuộc sống không nên tiếc bất cứ điều gì vì qua tất cả những gì bạn làm, bạn đều học được điều gì đó mới, dù hay dù dở. Bạn cần phải trải qua điều dở để biết thế nào là hay.

Bạn đã có kế hoạch tham gia những cuộc thi sắc đẹp lớn hơn như Hoa hậu Hoàn vũ chẳng hạn?

Tôi không có kế hoạch gì cả. Anh biết là tôi chuẩn bị không được tốt lắm, tôi bị căng thẳng. Nhưng bố mẹ và bạn bè sẽ giúp tôi nếu tôi tham gia một cuộc thi khác…

Chẳng lẽ ở nhà, mọi người không có thời gian để nói tiếng Việt với bạn?

Tôi nói tiếng Hoa ở nhà vì bố mẹ tôi đều là người mang dòng máu Việt - Hoa. Khi họ mới đến Anh, ở đó có nhiều người Hoa hơn, chúng tôi nói tiếng Hoa và do đó tôi học tiếng Hoa tại nhà.

Khi tôi còn bé, bố mẹ đều bận đi làm nên tôi ở với bà kế. Bà chỉ nói tiếng Việt nên khi đó tôi cũng nói tiếng Việt. Nhưng về sau tôi không gặp bà thường xuyên, tôi không nói tiếng Việt nữa. Tôi thực sự tiếc đã không tiếp tục nói tiếng Việt.

Câu chuyện quen thuộc về các siêu mẫu: Một ngày đẹp trời, đang đi đường có người phát hiện ra, và ký những hợp đồng lớn… Bạn có bao giờ mong điều tương tự sẽ xảy ra với mình?

Tôi sợ, vì tôi không thích chụp ảnh. Từ khi đến đây, ngày nào cũng chụp nên tôi quen... Tôi cũng không biết nữa, dù điều gì xảy ra tôi cũng sẵn sàng và vui vẻ đón nhận. Tôi sẽ tận dụng cơ hội, nhưng tôi cố không nghĩ về điều đó quá nhiều. Vì nó quả là… đáng sợ (cười).

Vì sao bạn lại chọn học ngành Tâm lý học?

Vì tôi rất quan tâm mọi người suy nghĩ như thế nào, vì sao họ hành động như vậy… Được học về ngôn ngữ cơ thể, học về những người bệnh thần kinh, về trẻ em…- Rất nhiều thứ về con người mà tôi thích. Chúng quả là thú vị.

Bạn dự định gì cho sự nghiệp?

Đầu tiên tôi muốn hoàn thành việc học, tôi còn 2 năm nữa. Sau đó, tôi muốn làm giáo viên, dạy các em nhỏ hoặc các trẻ em gặp khó khăn trong việc học. Cho dù không trở thành cô giáo, tôi vẫn muốn làm công việc gì đó để giúp đỡ mọi người.

Nếu bạn là Hoa hậu, hẳn bạn sẽ có những dự định khác?

Dù cho ở đây điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn mong sau 2 năm nữa, mình có thể giúp đỡ mọi người có thể không có được cơ hội như tôi.

Chắc chắn khi về Quảng Ninh, tôi sẽ tặng một số tiền cho những người ở  nơi bố mẹ tôi sống, để họ biết rằng dù sinh ra ở Anh, tôi vẫn biết nguồn gốc của mình.

Bạn nghĩ ai trong cuộc thi này thực sự là đối thủ của bạn?

Tôi không mong mọi người như địch thủ mà như những người bạn. Tôi tham gia không phải để chiến thắng mà để có thêm kinh nghiệm và tôi hy vọng các cô gái cũng nghĩ như tôi. 

Bạn thích vẻ đẹp của ai trong cuộc thi?

Khi chúng tôi thi “Hoa hậu Biển” (nói tiếng Việt - PV), hình thể của các bạn thật đẹp - không như của tôi. Một số bạn có thân hình đẹp nhờ tập luyện. Một số bạn tóc dài trông rất nữ tính, mặc áo dài rất đẹp.

Nhưng tôi không chắc ai là người tôi ưa thích vì ai cũng có một nét đẹp riêng. Nếu tôi là Ban giám khảo thì chắc tôi sẽ gặp khó khăn đây!

Là người chơi piano, giờ nhìn thấy các nhạc cụ Việt Nam trên sân khấu, bạn có muốn chọn một thứ để học?

Vâng tôi rất thích (vẻ hồ hởi - PV), các nhạc cụ đó, âm thanh của chúng rất hay. Nếu tôi có cơ hội tôi sẽ chọn một nhạc cụ thật Việt Nam và tiếng thật hay. Nhạc cụ gì mà giống đàn violon- tiếng rất hay.

Điều gì khiến bạn ấn tượng qua những ngày đầu tiên sống ở Việt Nam?

Mọi người rất thân thiện với tôi, nhiệt tình giúp đỡ. Trước khi đến đây tôi rất lo không ai hiểu và mình sẽ bị bỏ rơi. Nhưng mọi người dạy tôi học tiếng Việt và giúp tôi phiên dịch nên tôi không còn sợ nữa.

Ở London, mọi người nói Việt Nam rất đẹp, giờ đến đây tôi rất hạnh phúc vì những gì tôi thấy còn đẹp hơn trong tưởng tượng.

Khung cảnh ở đây rất đẹp nhưng không có ý nghĩa nhiều với tôi như Quảng Ninh - nơi bố mẹ tôi sinh ra và sống khi họ còn nhỏ. Sau cuộc thi, chúng tôi sẽ ra Bắc thăm quê, thăm bà ngoại- tôi chưa bao giờ gặp bà.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.