3 cháu mồ côi đang cần cứu giúp

3 cháu mồ côi đang cần cứu giúp
TP - Ba chị em các cháu Lê Thị Loan-sinh năm 1992, Lê Thị Hằng- sinh năm 1994; Lê Đức Hùng-sinh năm 1996 thường trú tại xóm 3, Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh đều đang đi học (lớp 8, lớp 7 và lớp 4).
3 cháu mồ côi đang cần cứu giúp ảnh 1
Ba cháu mồ côi trước ngôi nhà rách nát

Trước đây bà nội và bố các cháu làm nghề vạn đò trên sông sau đó lên bờ định cư. Năm 2003, do bị bệnh, nhà nghèo không chạy chữa kịp thời, nên bố các cháu là Lê Đức Toàn mất.

Đến năm 2005, bà nội các cháu (bà Thể trên 85 tuổi) bị bệnh cũng  qua đời. Từ đó, 4 mẹ con sống đùm bọc với nhau trong ngôi nhà rách nát (ảnh).

Chiều 16/6/2006, mẹ các cháu là Nguyễn Thị Toan và 2 cháu Loan, Hằng đi làm đồng thì bị sét đánh.

Chị Toan thiệt mạng, 2 cháu bị sức ép văng ra xa. Hiện tại ba cháu nhỏ không có ai là người thân thích cho các cháu nương tựa để tiếp tục học hành. Cuộc sống hàng ngày cũng muôn phần khó khăn. Nguyện vọng của các cháu muốn được Làng SOS Vinh cưu mang.

Mong các cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm cứu giúp các cháu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ các cháu hoặc báo Tiền phong 15 Hồ Xuân Hương,Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.