Cụ bà khốn khổ đã được đưa về trung tâm nuôi dưỡng

Cụ bà khốn khổ đã được đưa về trung tâm nuôi dưỡng
TP - Sau khi báo Tiền Phong đưa tin, nhiều bạn đọc gửi tiền về giúp đỡ người không tên sống cảnh màn trời chiếu đất, báo Tiền Phong đã chuyển về đúng địa chỉ người chăm sóc cụ bà.
Cụ bà khốn khổ đã được đưa về trung tâm nuôi dưỡng ảnh 1
Cụ bà chụp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Trước Tết Bính Tuất, ông Hà Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đến hiện trường kiểm tra và yêu cầu UBND huyện Đức Thọ làm thủ tục đưa ngay cụ bà đáng thương về Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Ông Đào Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm cho biết: Chiều 26/12 âm lịch (tức 25/1/2006) bà được đón nhận vào Trung tâm. Từ đó bà được gọi bằng cái tên là “bà Đức Thọ”.

Trung tâm đã tiến hành tắm rửa và cắt tóc cho bà, phát hiện ra chân phải của bà bị gãy thành ba khúc từ lâu nay đã liền xương. Do phải sống cảnh màn trời chiếu đất liên tục 15 tháng nên phần sau lưng bà bị hoại tử.

 Sau hơn chục ngày được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cụ bà đã khỏe lên nhiều. Qua giao tiếp, mọi người cảm nhận giọng nói của bà là người Bắc, có thể quê từ Thanh Hóa trở ra.

 Hiện tại bà đã tự cầm thìa xúc cơm ăn một cách dễ dàng. Mọi thông tin về nhân thân và quê quán, bà chỉ nói được mấy câu ta là người ở đây, còn lại là không biết.

Một số người đã liên hệ với đại diện báo Tiền Phong tại Hà Tĩnh muốn tìm hiểu bà cụ có phải là người nhà của mình hay không? Qua bức ảnh này ai có nhu cầu muốn tìm hiểu xin mời liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh - hiện ở tại xã Thạch Quý - thị xã Hà Tĩnh nằm trên trục đường tỉnh lỵ đi cầu Hộ Độ xuống Thạch Kim.  

MỚI - NÓNG