Bà Cởi và 2 cháu Vĩ, Vị |
Cuộc đời bà Cởi vốn chịu nhiều bất hạnh: chồng mất sớm, phải côi cút nuôi con, Trương Văn Vũ vừa trưởng thành thì tử thần đã chờ sẵn.
Đáng buồn hơn, vợ của Vũ thấy chồng không có cơ may bình phục nên đã ra đi, bỏ mặc 2 con thơ dại cho bà nội mắt lòa, sức yếu.
Cháu lớn Trương Văn Vĩ (8 tuổi) phải túc trực ở bệnh viện chăm sóc bố, Trương Văn Vị (6 tuổi) hằng ngày giúp bà làm bánh, thổi xôi bán cho học trò quanh xóm.
Hiện, tất cả chi tiêu cho 3 bà cháu và tiền viện phí hàng tháng chỉ trông vào thúng bánh bà Cởi (mỗi ngày 10-15 ngàn đồng). Dù bà con và chính quyền có quan tâm động viên giúp đỡ, nhưng gia cảnh bà Cởi ngày càng chồng chất khó khăn.
Anh Vũ từng xin mẹ gửi 2 cháu vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cũng có người đánh tiếng muốn nhận một trong hai cháu về nuôi nhưng tình bà cháu anh em gắn bó, không ai chịu chia lìa.
Rất mong bạn đọc san sẻ bớt nỗi đau buồn cho gia đình bà Cởi. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Thân Thị Cởi, xóm Đồng Sau, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.