Hồi âm bài “Tổ quốc ghi công con, địa phương xóa quyền lợi mẹ”:

Quyền được khôi phục, lợi vẫn thiệt thòi

Quyền được khôi phục, lợi vẫn thiệt thòi
TP - Kể từ tháng 1/1999 trở đi, mọi quyền lợi của một bà mẹ liệt sỹ đã bị địa phương hủy bỏ. Sau nhiều năm lặn lội đi đòi lại quyền lợi chính đáng, bà Nguyễn Thị Minh bị tai nạn giao thông gãy chân và bệnh tật dẫn đến mù cả 2 mắt.
Quyền được khôi phục, lợi vẫn thiệt thòi ảnh 1
Bà Minh với quà Tết bạn đọc báo Tiền phong tặng

Báo Tiền phong số 227 (ngày 9/10/2006) đã đăng bài báo trên, phản ánh việc bà Nguyễn Thị Minh sinh năm 1917 quê quán xã Sơn Lễ - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh là mẹ của liệt sỹ Lê Ngọc Long hy sinh năm 1972, gia đình đã được hưởng chế độ thân nhân liệt sỹ kể từ đó, nhưng  do một số cán bộ địa phương đã tìm cách lập hồ sơ nói rằng bà Nguyễn Thị Minh không đủ điều kiện để hưởng chế độ Liệt sỹ.

Kể từ tháng 1/1999 trở đi, mọi quyền lợi của một bà mẹ liệt sỹ đã bị địa phương hủy bỏ. Sau nhiều năm lặn lội đi đòi lại quyền lợi chính đáng, bà Nguyễn Thị Minh bị tai nạn giao thông gãy chân và bệnh tật dẫn đến mù cả 2 mắt.

Bà Nguyễn Thị Minh đã được một người bà con làm đơn gửi đến báo Tiền phong nhờ can thiệp đòi lại quyền lợi. Những thông tin về cuộc đời, công lao nuôi dưỡng liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Minh và cách hành xử vô lý của cán bộ địa phương đã được Tiền phong số 227 ngày 9/10/2006 chuyển tải đến bạn đọc và các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 4/12/2006, Sở LĐ-TBXH Hà Tĩnh đã ra Quyết định số 1634 phục hồi việc trợ cấp tiền tuất cho bà Nguyễn Thị Minh là mẹ nuôi của liệt sỹ Lê Ngọc Long với số tiền mỗi tháng là 600.000 đồng.

Thái độ nhìn thẳng vào sự thật để sửa sai của ngành Lao động TBXH Hà Tĩnh đáng hoan nghênh. Chế độ gia đình liệt sỹ của bà Minh đã được phục hồi nhưng suốt 8 năm mọi quyền lợi của một người mẹ liệt sỹ bị tước bỏ khiến bà Minh phải lần mò kiếm sống, gặp tai nạn rủi ro thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Sau khi Tiền phong đăng tin, nhiều bạn đọc đã có thư thăm hỏi động viên, gửi tiền, chăn màn và quần áo giúp bà Nguyễn Thị Minh. Chị Cấn Thị Thanh, số nhà116 C Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội và chị Phạm Thị Lộc số nhà 235, khối 11, phường Trung Đô, thành Phố Vinh còn lặn lội vào tận Hương Sơn tặng tiền và quà.

Tết Đinh Hợi đang đến gần, chúng tôi đến thăm bà Minh, gương mặt tuy đã tươi tỉnh hơn xưa nhưng hoàn cảnh vẫn rất éo le. Ngôi nhà bốn bề che bằng những tấm phên đã cũ nát không giữ được gió, nền nhà lồi lõm mấp mô, cảnh sống của bà Nguyễn Thị Minh dưới mức bình thường so với người dân ở đây.

Mong chính quyền địa phương xã gác bỏ những ấn tượng cũ quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách này để cuộc sống của bà đỡ khó khăn.

MỚI - NÓNG