4 bà cháu đang cầu lòng hảo tâm

4 bà cháu đang cầu lòng hảo tâm
TP - Vụ tai nạn giao thông xảy ra đêm 14/8/2006 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp 4, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) làm cả hai vợ chồng anh Lê Hùng (36 tuổi) và chị Chu Thị Ngọc Hoa (29 tuổi), thường trú tại khu 1, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân (TX. Long Khánh) chết tại chỗ.
4 bà cháu đang cầu lòng hảo tâm ảnh 1
Bà Mảng và 3 cháu nội

Hôm ấy, anh chị chạy xe gắn máy biển số 60K9-7243, trên đường đi bán trái cây về thì bị va đụng với ô-tô khách loại 52 chỗ chạy theo hướng TP. Hồ Chí Minh ra. Anh Hùng và chị Ngọc Hoa chết, bỏ lại 3 đứa con nhỏ.

Cháu lớn nhất tên Lê Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1995), cháu thứ hai Lê Ngọc Hậu (sinh năm 1997) và cháu thứ ba Lê Ngọc Hiếu (sinh năm 1999).

Anh Hùng là con út trong gia đình đông anh em. Vợ chồng anh cùng ở và nuôi mẹ là bà Lê Thị Mảng, 76 tuổi. Chẳng may cách đây 2 năm, bà Mảng bị té gãy xương chậu nên không tự đi đứng được, phải dùng xe lăn.

Hiện tại, bà Mảng tuy đi lại khó khăn và tuổi già sức yếu không có thu nhập, nhưng vẫn phải lo chăm sóc ba cháu nội còn nhỏ.

Nguồn thu nhập chính  của gia đình này trước đây (để nuôi bà Mảng và 3 cháu) do vợ chồng anh Hùng, chị Ngọc Hoa xoay xở.

Nay anh chị đã mất, bà Mảng và các cháu gặp rất nhiều khó khăn.Mong chờ lòng từ tâm của quý độc giả.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG