Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình!

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình!

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 1
Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 2

Nhìn lại những bước đi và hành trình của mình trong năm 2020, Mai Phương cảm thấy thế nào?

Ngoảnh lại thì cũng đã qua một năm 2020 đầy những trải nghiệm và cung bậc cảm xúc thăng trầm trên từng chặng đường của mình. Thật ra mà nói thì năm vừa rồi mình cũng đã phần nào thực hiện được những mục tiêu mà mình đã đề ra trước đó, như việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, học những kĩ năng mới, tập luyện thể thao và làm nhiều những việc thiện nguyện. Khi ngồi ngẫm lại bản thân sau một quá trình dài thì mình rất vui và tự hào cũng như tự rút ra những bài học để cải  thiện mình hơn và bước vào năm Tân Sửu 2021 với năng lượng thật tích cực.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 3
 

Đó hẳn là một năm nhiều màu sắc nhưng cũng không hề dễ dàng với nhiều thời khắc quyết định, đặc biệt là đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Mai Phương có nghĩ, cuộc thi đã mở ra nhiều cơ hội mới, cánh cửa mới cho bạn?

Từ giai đoạn luyện tập cho tới đêm Chung kết mình luôn cố gắng giữ tinh thần và phong độ thật tốt. Tuy nhiên cũng chính những khoảnh khắc hồi hộp nhất đó đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong tim mình. Trở về từ cuộc thi với rất nhiều kỉ niệm và bài học quý giá, mình cảm thấy rằng không chỉ bản thân đã trưởng thành hơn mà mọi thứ xung quanh cũng có sự thay đổi nhất định một cách tích cực. Trong số đó mình cũng nhận được những lời mời đóng phim điện ảnh và đảm nhận các vai trò mới như MC, người mẫu…Nhưng ở thời điểm hiện tại mình ưu tiên việc học nên chỉ có thể làm được một số việc nhất định phù hợp với lịch trình.

Mai Phương có bị choáng ngợp thời gian đầu mới gia nhập showbiz?

Ban đầu mình cũng có chút bỡ ngỡ vì từ trước đến nay mình hay tự túc chuẩn bị mọi thứ và ít quen biết các anh chị trong nghề nên đôi khi gặp khúc mắc mình cũng cố gắng tìm hiểu và tự giải quyết. Cũng chính vì thế mà mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình luôn sẵn sang học hỏi và dễ thích ứng nên sớm quen được nhiều bạn bè và nhận được những lời khuyên quý giá từ các anh chị đi trước sau những lần hợp tác làm việc.  

Showbiz hẳn là môi trường phức tạp và nhiều thị phi, bạn sẽ đối mặt với những chuyện này như thế nào nếu có?

Cái gì cũng có hai mặt, mình nghĩ điều quan trọng là luôn tập trung và có trách nhiệm với việc của mình. Dĩ nhiên sẽ khó tránh khỏi thị phi nhưng cách tốt nhất là luôn giữ bình tĩnh và chọn lọc hướng giải quyết để tránh kích động làm tổn hại bản thân, gia đình, công việc và những người luôn ủng hộ yêu mến mình.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 4
Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 5
  

Có thể nói sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, với sứ mệnh là Người đẹp Nhân ái Mai Phương đã tham gia khá nhiều hoạt động từ thiện, sự kiện cộng đồng. Kỉ niệm nào khiến bạn ghi nhớ và thấy xúc động nhất?

Lần gần nhất là về thăm bà con xã Trà Don, thuộc huyện Nam Trà My- nơi cơn bão số 9 đã đi qua. Trên con đường “ bão táp” rất khó đi, cây cối đổ lại ở trên đèo cao trơn trượt, đoàn mình đã vượt hàng trăm cây số để đến với bà con. Nhìn mà xót xa khi các hộ gia đình người mất người còn phải sống tạm trong lều tự dựng dưới tiết trời mưa phùn lạnh. Chuyến đi kết thúc, để lại rất nhiều ấn tượng từ những “nụ cười kiên cường” khi bà con gặp đoàn. Mình rất vinh hạnh khi có thể đến thăm những người đồng bào ở nơi phương xa đã mạnh mẽ gồng mình sống trong bão lũ. Nghĩ lại mới thấy mình vẫn còn rất may mắn. Hy vọng rằng những chia sẻ về các chuyến đi thiện nguyện này sẽ ngày càng chạm được đến những tấm lòng hảo tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ và bản thân Phương sẽ không ngừng cố gắng thực hiện sứ mệnh Nhân ái.

Chuyến từ thiện về Thanh Hóa- quê hương của Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì sao?

Có những niềm vui thật đơn giản khi có thể cùng chung tay giúp đỡ đồng bào. Mỗi chuyến đi để lại cho mình nhiều thứ để ngẫm nghĩ về giá trị thực sự của cuộc sống. Chuyến từ thiện về xứ Thanh thật tuyệt vời và có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Dưới tiết trời lạnh, đoàn chúng mình đã được sưởi ấm bằng tấm lòng của người dân nơi đây, những nụ cười, sự hiếu khách và đặc biệt là các em học sinh vô cùng đáng yêu ở trường THPT Nông Cống 3 và THPT Hậu Lộc 3. Hy vọng rằng những động lực này sẽ tiếp sức cho các em học sinh ở mọi nơi sẽ luôn phấn đấu không ngừng và là trụ cột tương lai của đất nước.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 6

Nếu Đỗ Thị Hà đã lập quỹ học bổng mang tên mình thì Mai Phương có dự định từ thiện nào mang dấu ấn cá nhân không?

Đây là một ý tưởng mà Phương cũng đã luôn ấp ủ. Nếu có điều kiện và cơ hội, mình rất muốn đảm nhận một chương trình gây quỹ học bổng với sự đóng góp của không chỉ riêng mình mà từ các mạnh thường quân vẫn luôn mong muốn con em mình có điều kiện học tập tốt nhất. Quỹ có thể sẽ không lấy tên Phương vì mình muốn tri ân đến mọi sự đóng góp của mọi người và tạo ý nghĩa động lực cho các bạn học sinh trên khắp cả nước. Nên thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện hóa điều này.

Mai Phương lên kế hoạch cho dịp Tết nguyên đán Tân Sửu thế nào?

Với Phương thì sau một năm tất bật với học tập và công việc, mình sẽ tranh thủ dịp Tết này để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân. Mọi dịp năm mới, mình và mẹ hay nấu ăn cùng nhau và trang trí nhà cửa, đi thăm ông bà. Ngoài ra mình và nhóm bạn cũng chuẩn bị những phần quà gửi đến các gia đình cơ nhỡ, khó khăn để góp chút ấm áp mùa Tết cho họ.

Năm mới chuẩn bị sang, Mai Phương có điều gì muốn nhắn nhủ tới mọi người không?

Vậy là đã kết thúc một năm 2020 với nhiều chuỗi biến cố, khó khăn xảy ra. Nhưng Phương rất vui và tự hào vì mọi người đều giữ vững tinh thần và đoàn kết trong mọi công tác. Đặc biệt hơn, mình muốn gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến những y bác sĩ cùng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch vì đã luôn tận tâm ngày đêm cống hiến cho nước nhà. Tuy tình hình dịch COVID-19 vẫn liên tục biến động, mình rất mong mọi người dân sẽ luôn tuân thủ quy tắc phòng chống bệnh, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho bản thân cũng như người thân. Mình hy vọng rằng, năm Tân Sửu 2021 sẽ là một năm khởi sắc về mọi mặt cho tất cả chúng ta.

Chúc Mai Phương một năm rực rỡ và bình an!

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương ấp ủ thành lập quỹ học bổng không mang tên mình! ảnh 7