Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3

TPO - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 8/3, chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội lại tấp nập kẻ mua người bán, dù tiết trời khô ráo hay lất phất mưa bụi. Chợ hoa này hoạt động nhộn nhịp nhất là về đêm và sáng sớm.  
Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 1

Thời điểm nhộn nhịp nhất của chợ là vào 1g sáng. Người mua kẻ bán đổ về đây nhộn nhịp.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 2

Ngoài các loại hoa hồng, hoa ly, trong dịp 8/3 năm nay, nhiều người cũng chọn mua hoa Thanh Liễu, hoa bách nhật.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 3

Để chuẩn bị cho nguồn hoa tươi tung ra thị trường vào dịp 8/3, hàng trăm tiểu thương đã đổ về đây mua hoa về bán.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 4

Dọc hai bên đường vào chợ, các quầy hàng bày nhiều kiểu lẵng, bó với các loại hoa phong phú, đa dạng.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 5

Hoa hồng được bán ở đây với nhiều loại, giá từ 3.000 đồng/bông cho đến 50.000 đồng/bông

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 6

Hoa hồng ta được các tiểu thương gom hàng nhiều nên lượng hoa cũng khan hiếm và đắt hơn so với những ngày thường

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 7

Một chủ cửa hàng tranh thủ chợp mắt khi khách chưa đến lấy hàng

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 8

Hoa hồng Đà Lạt có giá cao lên đến 50.000/bông

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 9

Những bông hoa cẩm chướng, hoa hồng tỷ muội được bó thành từng bó nhỏ bán với giá 70.000/bó.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 10

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lên chợ mua hoa về tặng người yêu

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 11

Chị Yến,một người bán hoa sống tại Quảng Bá cho biết: Hai ngày hôm nay lượng khách đến rất đông, hoa cũng thế mà tăng giá hơn so với ngày thường.

Chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp ngày 8/3 ảnh 12

Hoa được khách hàng chở về sau một đêm lựa chọn mua bán

MỚI - NÓNG