Làn sóng COVID-19 thứ 2 quay trở lại khiến hoạt động kinh doanh vừa vực dậy đã rơi cảnh thoi thóp. Khảo sát của Tiền Phong, hàng loạt tuyến phố “đất vàng” như Lương Văn Can, Hàng Đào, Hàng Ngang đồng loạt đóng cửa.
Dọc cửa hàng trên phố Lương Văn Can đóng sập cửa, nằm im lìm suốt thời gian qua.
Nhiều hộ kinh doanh không thể cầm cự thêm nữa, biển cho thuê mặt bằng giăng khắp nơi.
Phố Hàng Đào, một trong những con phố buôn bán sầm uất đất phố cổ, nhưng cũng chịu chung số phận, những tờ giấy cho thuê mặt bằng dán khắp nơi.
Nhiều gia đình còn in những tấm bạt lớn để thu hút người thuê, tuy nhiên vẫn không một ai ngó ngàng đến.
Bà Nguyễn Thị Dung (sống trên phố Lương Văn Can) chia sẻ: “Tôi buôn bán ở đây gần 30 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ế ẩm như bây giờ. Sáng bày hàng ra, tối lại mang vào, cả ngày không có nổi vài ba người hỏi mua, mà đóng cửa nghỉ bán thì cũng không đành. Mặt bằng giờ cho thuê rẻ bằng 1/3 giá trước đây, nhưng cũng chẳng ai thiết tha cả.”
Một vị trí đắc địa trên phố Hàng Đào, nằm ngay cạnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhưng cũng sập kín cửa cuốn cả tuần qua.
Đến ngay cả những hệ thống cửa hàng lớn, cũng phải ngậm ngùi đóng cửa, trả lại mặt bằng.
Một tiệm Spa trên phố Hàng Gà đóng cửa, treo biển cho thuê lại cả tòa nhà.