Hà Nội thơm mùi rượu nếp trong ngày Tết Đoan Ngọ
TPO - Từ sáng sớm ngày 18/6 (tức mùng 5 tháng 5 Âm lịch), nhiều người dân Hà Nội đã tấp nập đi chợ mua rượu nếp để "diệt sâu bọ" trong ngày Tết Đoan Ngọ
Hôm nay, người Hà Nội đón Tết Đoan Ngọ. Dạo quanh các khu phố lớn đâu đâu cũng thấy thơm nức mùi của rượu nếp.

Cô Kim Dung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ với Tiền Phong: “Năm nào mình cũng dậy sớm để mua hoa quả và rượu nếp, trước là để cúng tổ tiên sau là cả nhà cùng ăn để diệt sâu bọ.”





Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là “Tết diệt sâu bọ” vào ngày mùng 5 tháng 5 (Âm lịch). Theo quan niệm của người Việt, Tết Đoan Ngọ là Tết giữa năm, khi mặt trời gần trái đất nhất, dương khí cực thịnh. Đây cũng là ngày giết sâu bọ, tiêu diệt các loài gây hại cho cây trồng ngoài đồng.
Người ta cũng tin rằng, sáng sớm trong ngày mà ăn các loại hoa quả chua, rượu nếp thì giun sán trong người sẽ chết hết.
Cùng chuyên mục

Chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết

Những điểm nhấn ấn tượng trên cung đường Vành đai 3 Hà Nội

Hà Nội tạm dừng hoạt động xây dựng xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Thời tiết thất thường, đào Thất Thốn vào buồng điều hoà chờ Tết

Cận cảnh 26 'điểm đen' ùn tắc nhất Hà Nội

Chật vật qua công trường đường vành đai 2

Hà Nội ô nhiễm trầm trọng: Thúc tiến độ hỗ trợ thu đổi xe máy cũ nát
