Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm

Khách đến lần đầu đều vô cùng ngạc nhiên với hệ thống chuồng sắt kiên cố chỉ để "nhốt" máy bơm tại khu tập thể cũ 5 tầng phố Lê Phụng Hiểu (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nằm ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm, khu tập thể cũ trên phố Lê Phụng Hiểu với khoảng 100 hộ dân hiện nay vẫn đang phải "nhốt" hàng chục chiếc máy bơm trong chuồng sắt kiên cố có khóa ngoài chắc chắn cùng với hệ thống đường ống nước chi chít, ngoằn nghèo bò khắp nơi.

Hệ thống bể chứa nước trên tầng thượng của khu tập thể có tuổi đời 30 năm này quá nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình nên người dân đã phải làm thêm bể ngầm ở góc sân cùng với hệ thống dày máy bơm dày đặc.

Một người dân cho biết, vào những năm 90, hệ thống máy bơm vẫn để thoải mái ngoài trời. Tuy nhiên, thời gian về sau thì tình trạng trộm cắp ngày càng nhiều khiến các hộ gia đình tại khu tập thể đã phải cùng nhau làm chuồng "nhốt" máy bơm.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 1

Một chuồng "nhốt" máy bơm của người dân khu tập thể cũ trên phố Lê Phụng Hiểu.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 2

Đường ống nước men theo tường leo đến tầng cao nhất

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 3

Chuồng "nhốt" máy bơm với hệ thống khung sắt kiên cố.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 4

Các mảng tường khu tập thể đều được "trang trí" bằng những đường ống nước.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 5

Hệ thống đường nước chằng chịt.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 6
Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 7

Chuồng nào cũng được trang bị khóa chống trộm.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 8

Một trong những việc thường xuyên phải làm của người dân nơi đây là đi sửa đường nước.

Kỳ lạ cả khu tập thể làm chuồng “nhốt” máy bơm ảnh 9

Cả trăm đầu hút của máy bơm phía trong bể ngầm.

Theo Theo Gia đình Việt Nam
MỚI - NÓNG