Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn

Ngoài dồn sức chăm sóc những ruộng loa kèn, người trồng hoa ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) còn dùng súng cao su để đuổi chim, bảo vệ những nụ hoa sắp đến ngày cho thu hoạch.
Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 1

Ông Nguyễn Hữu Hiển ở thôn Thượng, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (xưa còn gọi là làng Đăm) bắt đầu công việc chăm sóc hoa loa kèn từ sáng sớm. Ông thuê ruộng trồng loa kèn ở xã Tân Lập, huyện Hoài Đức, cách nhà vài cây số.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 2

Ở Tân Lập ông thuê 3 sào trồng kèn, còn ở thôn Thượng có hơn 3 sào đất được chia cũng đều được trồng kèn và cúc. Khi hoa loa kèn vào vụ, ngày làm việc của ông Hiển thường kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt ngoài ruộng hoa.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 3

Hoa loa kèn bắt đầu được trồng từ cuối tháng 9 âm lịch, mỗi năm chỉ "ăn" một vụ. Ông Hiển trồng cả kèn Tàu (kèn giống Trung Quốc) lẫn kèn ta. Thông thường kèn ta được thu hoạch (người trồng hoa gọi là "ăn") sớm hơn, ăn rải rác từ Tết Nguyên Đán đến vụ chính vào đầu tháng 3 âm lịch.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 4

Vườn kèn nhà ông Hiển được ăn khá sớm, trong khi các ruộng kèn khác phải 1 -2 tuần nữa mới được ăn. Từ đầu tuần trước ông đã bắt đầu cắt hoa mang bán, kèn được ăn kéo dài đến rằm tháng 4 mới hết.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 5

Ông Hiển sắm cho mình 1 chiếc điện thoại chụp ảnh, để mỗi khi kèn ra hoa đẹp, lại chụp vài tấm ảnh lưu giữ. Nhà ông chỉ bán buôn cho thương lái, không đi bán lẻ. Khi chuẩn bị vào mỗi vụ kèn, thường có người đến thầu lại toàn bộ, cắt đến đâu lấy hết đến đó, giá cả lên xuống tùy theo thị trường ở thời điểm giao hoa.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 6

Trong đợt thời tiết mưa phùn ẩm ướt kéo dài vừa qua, kèn không thể cứu được, nếu cố cắt sẽ dập lá, vỡ quả (bông hoa loa kèn). Ông Hiển cho biết, ông chỉ trồng 2 loại hoa cúc và loa kèn, việc nuôi trồng chăm sóc 2 loại này như nhau chỉ khác hoa loa kèn mỗi năm được ăn 1 vụ, còn hoa cúc thì quanh năm.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 7

Ruộng kèn nhà ông Hiển bị khá nhiều chim sẻ đến ăn hoa, thiệt hại cũng không nhỏ, ông phải tự thửa một "khẩu súng" bằng dây cao su để đuổi chim.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 8

Cùng với "súng" cao su, ông dựng thêm hình nộm đeo ống bơ để đuổi chim.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 9

Một quả kèn bị chim sẻ ăn hỏng. Thường mỗi cây có từ 3-5 quả, nếu chim ăn một nửa thì coi như phải vứt cả cây. Nhà ông Hiển năm nay trồng 1,3 vạn củ kèn trên 1,3 sào đất, nếu trồng trong khoảng đất chật hơn cây sẽ nhỏ, quả ít không thể đẹp được.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 10

Ông Hiển đang pha thuốc để phun tưới bảo vệ cho hoa kèn, đây là công đoạn ông cho rằng nó rất độc hại. Cây hoa lao kèn được trồng bằng gốc cũ (gọi là củ), những củ này trước khi trồng sẽ được để nhà lạnh khoảng 1 tháng để nuôi. Khi đến độ trồng được, củ được đem ra trồng thật nhanh để tránh bị rễ mọc quá dài, quấn vào nhau không gỡ ra được.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 11

Mỗi khi đi phun thuốc, ông đeo kính, trùm khẩu trang kín mít thế nhưng không thể không bị ảnh hưởng khi hoạt động giữa đám bụi thuốc mù mịt.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 12

Ông Hiển đang sửa lại căn chòi tại ruộng hoa loa kèn ở Tân Lập, đây là nơi ông sẽ ngủ lại vào buổi đêm để trông hoa mỗi khi vào vụ nếu không muốn bị cắt trộm hoa.

Người Tây Tựu dùng súng cao su bảo vệ hoa loa kèn ảnh 13

Ông Hiển bên căn chòi canh hoa của mình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).